
HÓA THÂN
Trên cổ mộ nắng lên xanh
Người xưa hóa đất – đất thành cỏ cây
Trần gian lệch gió nghiêng mây
Dọn mùa tinh tuyết đợi ngày hóa thân
Cánh buồm xa giữa mênh mông
Ngỡ như chiếc lá mùa đông cuối trời
Nhặt tờ lịch cuối cùng rơi
Cánh buồm? Chiếc lá? Một thời huyễn du...
Hoa đăng chập choạng đêm sông
Giấu lời ước nguyện ẩn lòng khói hương
Gió khua hồn động muôn phương
Bước chân minh muội ngã đường hạnh duyên
Ngẫu nhiên mây sắp đặt chiều
Tuổi thơ như mới cánh diều mãi thơm
Tóc râm còn biết dỗi hờn
Làm sao lớn nỗi giữa hơn thiệt đời!?
Nắng xưa dệt tấm thời gian
Vắt nghiêng mái cổ dát vàng lối rêu
Hồn quê chạm trổ nên chiều
Trầm tư một góc phố nghèo thẳm sâu
Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"