Thứ bảy, 27/06/2026,


Thu chiều gió bay (Tâm Thanh) (16/07/2012) 

THU CHIỀU GIÓ BAY


Tâm Thanh


Nhớ em tôi nhớ rất nhiều
Ngẩn ngơ với mảnh thu chiều gió bay
Hoàng hôn thổi nhẹ heo may
Bâng khuâng tóc liễu cuối ngày thơ rơi

Thuyền buồn cứ vẩn vơ trôi
Suôi về đậu bến ,nụ cười hoen my
Gửi em một chút xuân thì
Sao nàng chẳng nhớ điều gì...đã qua

Nhìn nàng tha thướt kiêu xa
Có còn nhớ nữa hay là đã quên
Cái ngày hẹn ước trao duyên
Bây giờ vẫn thắm hay hoen ố mờ ?

T.T


_________________
Tacs giả: Đỗ văn Quỳnh
CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
ĐT: 0915804936
Email: tamthanh0502@gmail.com 

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Minh Tâm -  do minh tam 1952 gmail@.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh   (Ngày 16/07/2012 21:31:42)

Xa anh em vẫn kiêu sa
Vẫn trong trắng ngọc thướt tha dịu hiền
Nhớ lời hẹn ước trao duyên
Bến xưa em đứng đợi thuyền kết hoa ...

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 16/07/2012 17:56:20)

Sang trang Lục bát gặp bài THU CHIỀU GIÓ BAY của Tâm huynh
Bài thơ rất hay Vân Huỳnh bình thì không dám, nương thơ của Tâm huynh Huỳnh xin họa để góp thơ nha.

TIẾC TÌNH XƯA

Nhớ anh, em nhớ rất nhiều
Đôi khi ngớ ngẩn nhớ chiều mây bay
Anh ngồi ngắt lá bông may
Thẩn thờ nét mặt nhíu mày lệ rơi

Mây chiều hờ hửng mãi trôi
Về phương vô định cuối trời ..người đi
Xuân tơ mơn mỡn dậy thì
Quanh em ong buớm ngại gì..tìm qua

Đau lòng anh chút xót xa
Bài thơ thưở tuổi ngọc ngà em quên
Cam đành lỡ nhịp cầu duyên
Thời gian thay đổi tất nhiên phai mờ !

Vân Huỳnh
Long Hải 16.7

 

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 16/07/2012 15:56:57)

"Nhìn nàng tha thướt kiêu sa"

Ngỡ như hương sắc muôn hoa dệt thành

Chia sẻ cùng TG
NTT

Các bài khác: