Thứ bảy, 27/06/2026,


Tứ tuyệt (Trần Thị Ngọc Hồng) (16/07/2012) 
TỨ TUYỆT


Trần Thị Ngọc Hồng
 
 
Bóng chiều
 
Thoáng xuân qua, chẳng ghé tìm
Có người ra đứng bên thềm ngóng theo
Chợt thương ngõ vắng buồn teo
Chợt thương ngấn nước trong veo bóng mình
 
 
Lục bát
 
Xa rồi con mắt lá răm
Vẫn còn nguyên cái hương thầm ngày xưa
Nón chung che ướt giọt mưa
Tình chung hẹn ước thì chưa bao giờ…
 
T.T.N.H
 
 
_____________________
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hồng

 Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 16/07/2012 15:11:36)

Đọc thơ Ngọc Hồng mà như thấy có Mình... Xin tặng lại Bạn mấy vần thơ cuối thu. Chúc Ngọc Hồng vạn sự như ý!

Nguyễn Hữu Tiến

NGÓNG TÌM
Thu rồi… Người vẫn ngóng tìm
Tiếc sao… e ấp, bên thềm ngó theo
Mấy mươi, nhà vẫn vắng teo
Ngại rằng bên nớ, chê nghèo, chẳng sang?!

HƯƠNG THẦM
Lá răm xao xuyến hương thầm
Áo chung che giọt mưa dầm buổi trưa
Nếu còn nhung nhớ ngày xưa
Tay trong tay hẹn đến mùa trăng lên!

  Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - long bien- hà nội  (Ngày 16/07/2012 12:49:50)

Aí nhân xin tặng nỗi buồn của thi si TT HỒNG MẤY BÀI TỨ TUYỆT nhé
GIẤC ...MƯA

chông chênh giọt nắng bên cầu
ngẩn ngơ ánh mắt.. đẩu đâu dõi tìm
nửa đời...hoang đợi tiếng chim
giật mình thấp thỏm nổi chìm giấc... mưa!

RỚT
Mắt lá răm rớt lối mòn
câu thơ trượt ngã bên hòn tương tư
Hội tàn duyên ngả màu thu
Thi nhân lạc cỏi mây mù hư không !

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 16/07/2012 12:15:30)


Xin chào nhà thơ Ngoc Hồng . Đọc bài Tứ tuyệt . Cảm tác họa mấy vần
Chia xẻ ;

Trời trong veo , nước trong veo !
Lửng lơ chỉ có đám bèo lửng lơ !
Lửng lơ lững lững - lờ lờ !
Chờ chờ lững lững - bao giờ gặp cho !

Vì rằng :
" Tình chung hẹm ước thì chưa bao giờ "
Xin Bạn đừng đợi đừng chờ
Mải vui quên hẹn ước - chờ làm chi !
............................
Tình yêu - Ai cũng đợi trông
Chưa thề chưa hẹn - chờ mong làm gì !

Xin chào . hẹn gặp lại 16.7.2012

Các bài khác: