TRÁCH

Thục Nguyên
Trách ai bước vội qua cầu
Xô câu thơ rớt xuống sầu mênh mang.
Sông buồn vắng bóng đò ngang
Cô đơn thơ lội suốt bàng hoàng đêm.
Trách ai giấu vội tiếng chim
Để ngày vắng lặng để đêm lạnh lùng.
Từ em xa biệt ngàn trùng
Khàn hơi thơ gọi mông lung giữa đời.
Trách ai giấu vội một người
Bỏ ai thơ thẩn bên đời quạnh hiu.
Tình như sợi khói lam chiều
Dài bao nhiêu kiếp mà yêu tím hồn.
Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”
|
Thục Nguyên xin cảm ơn các anh, chị và các bạn Thanh Tùng, Ai Nhân, Mai Trinh đã chia sẻ cảm xúc và hòa điệu với bài thơ Trách bằng những dòng cảm nhận, vần thơ chứa chan tình cảm. Đặc biệt, Ai Nhân đã phát hiện sai sót để tác giả chỉnh sửa kịp thời. Trách ai giấu vội một người bài thơ của THỤC NGUYÊN hay lắm...ÁI NHÂN thích câu "cô đơn thơ lội giữa bàng hoàng đêm" xin được góp ý bạn xem lại hai từ "dấu"...xin tặng ban bài thơ thay lời cô gái... Trách ai dấu vội tiếng chim |