Thứ ba, 30/04/2024,


Kìa em (Trần Trọng Tâm) (15/07/2012) 

KÌA EM

Trần Trọng Tâm

Kìa em... em hát... em cười
Bao dung thầm kín gửi người chưa quen?

Rượu thương em đã ủ men
"Quán thơ Lục Bát" say êm bóng hình

Câu thơ em viết chân tình
Như thu Hà Nội như mình nhớ nhau

Anh về kéo kén ươm dâu
Cho thơ em dệt ngàn câu nõn nường

Cho bao nhiêu cuộc can trường
Em chèo anh lái... con đường ta đi

Thơ ơi! em giấu điều chi...
TTT
___________________
Tác giả: Trần Trọng Tâm
Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định
E-mail: lapphuongte@yahoo.com
ĐT:  0973 676 756

 Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 16/07/2012 16:38:02)

Chia sẻ cùng bạn:

"thơ ơi!
Em giấu điều chi?"
Mai sau liệu có còn gì cho nhau?
Đã rằng:lời nguyện nông sâu
Để câu lục bát nhuốm mầu tương tư!

T/H.

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-Nhà An Lạc-KĐT Mỹ Đình1-Hà Nội  (Ngày 16/07/2012 6:27:16)

Chào bạn thơ Trần Trọng Tâm! Chúc mừng bạn với bài thơ thật mượt mà! Xin tiếp thêm một chút cảm xúc nhé!

“Thơ ơi! em giấu điều chi…”
Để chàng thi sĩ bước đi ngập ngừng
Yêu nhau kể đã vô cùng
Mà gặp hoa vẫn thẹn thùng trước hoa
Mãi hấp dẫn mãi mặn mà
Nguyên màu xao xuyến thiết tha thuở đầu…

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 15/07/2012 7:23:36)

THƠ EM
***********
Thơ em! em giấu điều chi..."

Để anh vui mãi mỗi khi Xuân về...

Chia sẻ cùng TG
NTT

Các bài khác: