Thứ ba, 30/04/2024,


Lỡ làng (Lê Thị Kim Sơn) (14/07/2012) 

LỠ LÀNG



Lê Thị Kim Sơn

Đặt tay lên những dịu dàng,
Níu cơn vô vọng tràn lan khúc buồn

Lỡ làng đếm giọt mưa tuôn,
Giọt trông rả rích, giọt suôn mặn mà

Đưa tay chạm những thật thà,
Yêu thương mất dấu những xa lạ người.

L.T.K.S

_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

 

 Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 15/07/2012 7:28:44)

BÓNG EM
***********
"Đặt tay lên những dịu dàng"

Níu bao khát vọng dâng tràn - Bóng em...

Chí sẻ cùng TG
NT

  LinhThy - linhthy0305@yahoo.com - 06503825309 - Bình Dương  (Ngày 14/07/2012 23:22:36)

Cũng những kỷ niệm cũ nâng niu và nuối tiếc.! Muộn phiền cũng đã xa rồi phải không Kim Sơn.?
Linh Thy xin nối ý cùng TG..

GIỌT CHIỀU

Cũng bàn tay ấy dịu dàng
Mà sao nay đã sang ngang mất rồi.?

Còn đây vô vọng mình tôi.!
Lệ rơi..hay giọt đơn côi... giữa chiều..!

Nhớ sao ngày cũ dấu yêu
Rớt rơi khúc nhạc ,khúc tiêu... muộn phiền..!?

Linh Thy ( BD )

  Đăng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/07/2012 22:41:15)



Xin chào bạn Kim Sơn . Chẳng biết vì sao bạn lại có thơ trùng với nhiều người như thế . Cả tôi nữa . Và cũng để " TỰ GIỚI THIỆU " :


Tôi nguyên một trái tim hông
Chẳng rào , chẳng giậu, chẳng lồng chẳng vây !
Ai có muốn lấy tim này
Chỉ cần nói nhỏ " Lấy ngay bây giờ ! "


Nhưng :
Cũng là phải biết tý thơ !
Chung tình chia xẻ - chẳng mơ , chẳng màng
Chẳng mơ những chuyện cao sang
Chẳng mơ rằng lắm bạc vàng ......Chẳng mơ !
Chỉ mong viết được nhiều thơ
Gửi Anh là được Anh chờ anh mong !

Ai ơi ! Ai có lấy không !
Để tôi khỏi phải chờ mong , mong chờ.

Xin chào - hẹn gặp lại 14.7.2012

Các bài khác: