Thứ ba, 30/04/2024,


Hững hờ (Quang Hà) (14/07/2012) 

HỮNG HỜ

Quang Hà

 

Nhắn người hẹn biển thề non
Xòe tay đếm lại biết còn bao nhiêu

Thả câu thương nhớ vào chiều
Thầm trao nhau những lời yêu vụng về

Bồi hồi vành nón nghiêng che
Sương may ướt đẫm câu thề ngày xưa

Mơn man con sóng vỗ bờ
Bến chiều em … vẫn hững hờ thuyền anh

Q.H

 

______________
Tác giả Quang Hà
Địa chỉ : Lâm Thao – Phú Thọ
Email : ha786681@gmail.com
Tel : 0985120397 

 

 Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 22/08/2012 18:25:03)

Vấn vương đôi mắt người thương, trăng khuya ướt lối đường tình xa xăm...!Bao giờ trở lại ngày xưa,mắt môi thương nhớ điệu hò dân ca.Tìm đâu những phút thăng hoa,lạc vào xứ sở giấc mơ khi nào!Tình yêu sao vội lãng quên,để đêm thức giấc giật mình nhớ thương...?
Giấc Mơ Năm Nào!
Chợt bơ vơ thổn thức cõi lòng
Tâm tư thầm kín trên dòng sông đêm.
Nhớ em đôi mắt bên sềm
Chiều chiều xoã tóc êm đềm hoàng hôn.
Lầu không ngả bóng chiều thôn
Chim kêu mải miết bên cồn đìu hiu!
Gió về lạnh lắm chẳng vui
Đường mòn xơ xác ngậm ngùi cỏ hoa
Cầu treo lắc lẻo vườn xa
Nghiêng nghiêng nón lá ghép ra thơ tình
Gửi trao người chút chân tình
Nụ cười đôi mắt dáng hình thân yêu!
Chờ người bóng ngả chiều chiều
Giấc mơ dĩ vãng bao điều mộng mơ!

  Hà Phương - PhượngHe2011@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 14/07/2012 22:31:09)

Rất vui khi gặp lại Quang Hà.
Đọc" HỮNG HỜ " của Q.H nghe nao nao lòng sao ấy.!
Gửi bạn mấy lời chia sẻ, Mong đọc tiếp tác phẩm mới của Q.H nha.

LỆ TRỜI

Trách chi ngày ấy qua rồi.?
Có ai chịu hiểu lòng tôi cũng buồn.!
Giọt chiều cứ mãi dầm tuôn...
Phải chăng trời cũng từ nguồn đổ theo..!!!

Hà Phương ( BD )

  Ngọc Lan - lt314_2@yahoo.com - 0908329290 - SAIGON  (Ngày 14/07/2012 19:19:49)

Nhớ người ở tận đầu non
Thả câu lục bát biết còn vấn vương
Nhớ người thao thức đêm trường
Con tim bối rối...lặng thương lối về
Dường như vừa tỉnh cơn mê
Bến chiều...em đợi vỗ về thuyền anh

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 14/07/2012 19:19:20)

Chia sẻ cùng tác giả

TRỞ LẠI BẾN SÔNG

Chiều nay trở lại bến sông
Mong tìm lại bóng áo hồng ngày xưa
Vẫn còn đây rặng cây thưa
Bến sông còn đó mà chưa thấy người
Bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi
Hay em cũng đã để rơi mất rồi
Bến sông ơi! Bến sông ơi!
Cho tôi gửi lại mấy lời người xưa

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/07/2012 19:09:49)

Chào bạn Quang Hà . Bài thơ của bạn trùng với tâm sự của tôi , viết mấy dòng chia sẻ:


GẶP RỒI - CẢM THÔNG .

Phải chăng tại Bạn hững hờ
Nên thuyền chẳng cặp bến bờ của Anh
Đọc thơ - Tôi ngửa Trời Xanh !
Cầu mong trời giúp để Anh gặp Nàng !

Trời rằng : Trong cõi Hỗn mang ( ! )
Quên không ghép bạn với Nàng ngày xưa !
Đến nay kẻ đợi người chờ
...." Ta về mở sổ hẹn giờ ngay nai !..."
Mong trời giúp đúng ngay mai
Con nhắc Anh ấy ra ngoài ban công ...
............

Gặp nhau chắc lại khóc ròng ! ...!....

Ngày ấy tôi cũng thế nên rất cảm thông ! ...

Ban Lượng 14.7.2012

Các bài khác: