Thứ ba, 30/04/2024,


Tiếc thầm (Đỗ Đức Năm) (13/07/2012) 

  TIẾC THẦM

  Đỗ Đức Năm

 Thời gian ngắn tựa chiêm bao
Nay đem tình trẻ gửi vào già nua

Nhớ bao kỷ niệm ngày xưa...
Có nhiều nhưng lại vẫn chưa có gì

Hàn huyên toàn chuyện mùa thi
Chuyện kia... sao chẳng nói gì với nhau?

 
Đến nay tóc đã bạc màu
Gặp nhau ta lại trách nhau dại khờ

 
Tặng nhau thuở ấy bài thơ
Thì ra ai cũng ngẩn ngơ tiếc thầm...

ĐĐN

 
__________
Tác giả Đỗ Đức Năm
ĐT 02106567683
Email:
doducnam44@yahoo.com.vn

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 01/10/2012 14:55:55)

Xin cảm ơn tác giả.
Thật không thể kể hết cái dại khờ của ngày xưa nhỉ? Nhưng chính cái dại khờ ấy mới có tứ thơ hay cho ĐĐN khai thác mà hóa vào lục bát để tôi không dứt ra được, đành phải viết đôi câu chia sẻ tâm trạng cùng tác giả:
.........
Gặp nhau nhắc chuyện ngày nào...
Giá như buổi ấy rẽ rào sang chơi.
Em cười, thầm trách yêu tôi:
Trẻ còn đâu nữa... già rồi,... nỡm chưa!

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 19/09/2012 11:13:36)

Bài thơ tình thật hay, xin cảm ơn TG đã viết lên lòng mình cũng như bao người khác đang thầm tiếc một thời trẻ trung và đầy lãng mạn. Xin được chia sẻ và:
"Tiếc lắm"
Người ơi! Tiếc lắm người ơi!
Bởi vô tư quá để đời trống không
Kể từ ngày sáo sang sông
Mỗi lần ra bến... lại không muốn về!
Ước gì lại được quay về
Cái ngày xưa ấy... thầm thì với nhau.

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmạil.com -  - Thái Bình   (Ngày 07/08/2012 9:50:57)



XÓT...!

Tiếc thầm cũng chỉ thế thôi
Bây giờ tóc phấn da mồi còn chi ?

Xuân xanh có lúc có thì
Hoa tàn nhuỵ rữa...tiếc gì xót đau !

Biển thì cả, sông thì sâu
Bóng câu tăm cá biết đâu mà tìm ?

Tiếc thầm để nhớ trong tim...
Hoa Núi

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu  (Ngày 16/07/2012 21:49:54)

Chúc mừng nhà thơ Đỗ Đức Năm với bài thơ TIẾC THẦM rất hay quá thú vị,đã nói hộ nhiều người cùng cảnh ngộ, mà không nói ra được, bây giờ chỉ TIẾC THẦM.
Em xin chia sẻ cùng nhà thơ.Chúc nhà thơ vui khỏe hp thành đạt!

HẸN EM

Bao giờ cho đến ngày xưa?
Để anh bày tỏ điều chưa thành lời
Tóc sương từng giọt rơi rơi
Ngồi buồn lại tiếc một thời mộng mơ.
Ngày xưa em vốn ngây thơ
Anh còn-một chút dại khờ trắng trong
Xa nhau chín nhớ mười mong
Gần nhau im lặng như không có gì.
"Hàn huyên toàn chuyện mùa thi"
Người đâu sinh thói lầm lì...GHÉT chưa!
Những lần em đón anh đưa
Kề bên mà vẫn như thừa vậy thôi
Biết rằng anh cũng yêu tôi
Dối lòng nên nói những lời dửng dưng
Xa xôi cách mấy nghìn trùng
Hai đầu nỗi nhớ vẫn chung nụ cười
Hẹn em:"về nhé em ơi"
Để anh nói tiếp những lời... năm xưa...!


 

  LinhThy - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 14/07/2012 10:15:43)

Xin chào NT Đỗ Đức Năm.
Đúng là " Tình yêu thuở học trò" nhẹ nhàng nhưng sâu lắng..., để lại chút buồn, chút nhớ...suốt đời phải không nào?
Ngày xưa gặp nhau chỉ :
" Hàn huyên toàn chuyện mùa thi..."
Đến nay tóc đã bạc màu
Thì ra ai cũng ngẩn ngơ tiếc thầm..."
Xin chia sẻ cùng NT, Chúc sức khỏe nhé!

GIÁ NHƯ NGÀY ẤY

Bướm vàng đậu ngọn sầu đâu
Thương người em gái .".đêm nằm gối tay."!*

Nhớ hoài giây phút đắm say..!
Ngậm ngùi không nói để hoài luyến lưu

Nay còn đâu..." tuổi vô ưu "
Gặp nhau nhíu mắt..đành Ừ .! Giá như..!!!

Linh Thy

* Tiếc thương cho mi61 tình dang dở ngày xưa...!

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 14/07/2012 0:14:58)

Chào Bác Năm :Ông anh Đồng nghiệp và cùng họ. Xin có đôi câu thơ cùng chia sẻ

TÌNH PHA LÊ
Bác ơi đừng tiếc mà buồn
Để thì được ,đụng vỡ luôn tan tành
Tình xưa đẹp tựa bức tranh
Vì khôn,vì dại mới thành hôm nay
Bây giờ tóc gió thôi bay
Chúc bác tình đẹp như ngày mới yêu
Dẫu cho tuổi đã xế chiều
Giữ tình yêu đẹp là liều thuốc tiên

Lương Điền

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 13/07/2012 17:27:24)


Chào bạn Đỗ Đức Năm Bài thơ của bạn làm tôi liên tưởng :

KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA .

Bài thơ sao quá chân tình
Làm tôi nhớ lại chuyện mình ngày xưa
Ngồi gần từ sáng đến trưa
Ấp a ấp úng mà chưa lên lời
Hai đứa chỉ mỉm mỉm cười
Chiều sang tối đến vẫn ngồi với nhau
Chuyện vu vơ chẳng vào đâu ( ! )
....Tự nhiên hai đứa ôm nhau lúc nào !..

.................
Hai người bàn chuyện trầu cau
Hết năm đã có " Tí nhau " bế bồng !
............

So sánh :
Bồng lai tiên cảnh có gì
Thiên đường liệu có những gì đẹp hơn ?
Nhưng tôi thích ở đây hơn
Có đầy đủ những vui , buồn , đắm say !

Hết chuyện - xin chào , hẹn gặp lại !

Lượng 13.7.2012.




  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 13/07/2012 16:45:30)

Kính chào tác giả Đỗ Đức Năm.Bài thơ "tiếc thầm" của anh đã nói hộ tôi, hộ bao nhiêu người cũng nghĩ được như anh nhưng không làm thành thơ được. Bài thơ hay quá, bộc bạch một cách chân thành không dấu diếm điều gì khó nói cả:"Hàn huyên toàn chuyện mùa thi
Chuyện kia... sao chẳng nói gì với nhau?" Thế đấy chỉ dông dài chuyện đẩu đâu mà chuyện kia lại không thể nói với nhau.Để rồi đến khi:"Thời gian ngắn tựa chiêm bao/Nay đem tình trẻ gửi vào già nua." (Có người ví thời gian đi như ngựa chạy, bèo trôi, như bóng chuồn chuồn bay qua cửa sổ).Để rồi cuối cùng nhìn nhau mà tiếc nuối:"Tặng nhau thuở ấy bài thơ/Thì ra ai cũng ngẩn ngơ tiếc thầm...Tôi rất vui khi đọc bài thơ này của anh, chúc anh một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/07/2012 16:27:01)

TIẾP Ý

Ừ thì tiếc mối tình câm
Nói ra lời hóa ngỏ nhầm làm ngơ
Gặp nhau giờ chẳng thành thơ

Các bài khác: