LỤC BÁT PHƯỢNG
Phan Kỷ Sửu
LẨN TRONG MÀU PHƯỢNG
Lắng bao chiều hạ ve ngân
Nhịp tim em đập thì thầm ngày xưa
Lẩn trong màu phượng bây giờ
Nét môi muôn thuở ngẩn ngơ đất trời
Đi tìm gốc phương một thời
Vẫn còn quấn quýt tên người, tên ta
Mà giờ mấy nẻo trời xa
Dây leo đan kín ngày hoa bướm rồi
Phượng ngời lên đỏ chiều hè
Mà sao tím cả tiếng ve cuối trời
Phượng nung cơn nắng bừng sôi
Mà trong ta giá băng rồi, lạ chưa?
Chỉ còn lại phượng và tôi
Mái trường khép kín. tuổi đời chất cao
Hỏi ai có biết lối nào
Ngược về quá khứ ngọt ngào mắt, môi ?
Em là phượng, em là hoa
Sao hoa lại sớm nhạt ngòa hương yêu?
Lang thang bóng ngả đường chiều
Nhặt từng cánh rụng hắt hiu, gọi thầm
Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội
(Ngày 14/07/2012 11:08:13)
Cảm chùm thơ "Lục bát phượng" với năm bài thơ tứ tuyệt, xin viết năm dòng lục bát ,hầu hết chữ mượn từ "Lục bát phượng". Trân trọng cám ơn Nhà thơ Phan Kỷ Sửu.
Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 13/07/2012 15:39:38)
PHƯỢNG |