Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmaiil.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 12/07/2012 19:26:18)
Xin kính chào Ban biên tập LỤC BÁT .COM .
Đầu tiên xin cám ơn nhà thơ Đặng Vương Hưng đã sáng lập lên trang
" Lục Bát . com " để có một thơ đàn cho những người yêu thơ . Cá
nhân tôi rất yêu thơ đàn này .
Sau nữa tôi cũng xin cám ơn BBT đã xếp lại bài họa thơ " ĐOẢN KHÚC BUỒN " ở dưới làm cho đoạn văn và thơ kết hợp đẹp và ý bài viết được
sáng thêm ý tứ . Xin chân thành cám ơn
Đặng hữu Lương - 12.7.2012
Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 12/07/2012 16:23:41)
Xin chào bạn Lam Chiều và xin được làm quen với bạn
Lục Thị Bích Hạnh .
Đọc bài thơ " ĐOẢN KHÚC SẦU " và lời bình của bạn Bích
Hạnh , Cảm súc tâm sự mấy dòng : ( Chỉ tiếc là hơi buồn ! )
TÌNH YÊU ƠI ! SAO MÀ HƯ ẢO !
Tình yêu của chúng ta gửi vào tất cả mọi thứ quanh ta ( Dòng sông
cây cỏ , con người ....) nó vững vàng và nhất quán .
Nhưng ! Tình yêu đôi lứa thì Ôi thôi ! nó làm ta nhức nhối con tim ! , dở khóc ,dở cười, rơi rơi , rụng rụng, hư hư ảo ảo ! .
Khi ta hờ hững thì nó bám lấy , khi ta đến gần thì nó lại tránh !
xa ! , Khi ta chạy thì nó lại đuổi theo , ta càng chạy thì nó lại càng đuổi ! .
Và ! Khi " đường đi đã đến tận cùng " Ta dừng lại , ngoái đầu lại thì cũng chẳng thấy đâu - như một làn gió !- Giơ tay nắm lấy , mở ra thì cũng chỉ là chính bàn tay minh ! ôi thật là :
TA XIN NGƯỜI
Tình yêu ơi ! đến với ta !
Cùng ta vui vẻ đi qua cuộc đời
Mỗi ngày là một ngày vui
Mỗi năn tới - đẹp hơn mười năm qua
Cùng ta xây dựng thất gia
Sum vầy con cháu cửa nhà ấm êm !
Ôi ! cuộc đời - thật êm đềm ! ....
TB:
Nỗi buồn này tại bài thơ
Đau buôn ,hư ảo ,mơ mơ màng màng
Nhớ về người đã sang ngang
Để ta chụi cảnh muộn màng đền nay !...
Xin chào - hen gặp lại
12.7.2012
Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022 - Rạch Giá - Kiên Giang
(Ngày 12/07/2012 12:24:40)
Thôi Nhé
Này em! Thôi hết đợi chờ
Con thuyền vô định chẳng bờ bến nao
Biết sao, hỏi tại vì sao?
Thôi! Không cần biết, chỉ đau đớn hoài
Mộ bia nào phải bên ngoài
Mà trong tim ấy chôn dài đơn côi
Không còn gì nữa thì thôi
Cho tôi đem dấu tình tôi muôn đời.
Chia sẽ cùng tác giả
Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội
(Ngày 12/07/2012 11:51:48)
Duyên chưa tròn nên thơ tình mới trải nhiều cô đơn như vậy.
Có thể nói rằng tìm đúng một nửa yêu của mình thật khó, duyên trời luôn se cho những mối tình dang dở để rồi luôn khát khao tìm kiếm cái nửa kia của mình đang còn đâu đó, để rồi:
Ta đi nhặt cái bóng hình
Bấy lâu lạc bước đăng trình bỏ quên
Quên ở đây là quên cả chính mình, khi ta mải miết đi tìm một nửa ấy, nhiều lúc muốn quên mà không thể , ta trách người sao phũ phàng hất chén rất vô tình ấy, nhưng lại làm ta đau
Có thể nói rằng Thi sĩ nữ viết thơ tình bao giờ cũng có sự giằng xé của con tim, trong ý thơ,nó day dứt, nhưng cũng chứa đựng trái tim yêu dành cho người.Để rồi ĐOẢN KHÚC SẦU của Lam Chiều sẽ có nhiều sự đồng cảm từ phía độc giả, gửi lòng mình vào thơ chị
Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước
(Ngày 12/07/2012 11:31:13)
Tác giả Lam Kiều làm thơ buồn quá. Nhưng tôi cũng thích những vần điệu này, xin được đồng cảm với tác giả.
Mùa thu đi với một người
Lá vàng sót lại nụ cười ngã nghiêng
Ta đi nhặt những ưu phiền
Đốt cho cháy hết một miền hư không
Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
(Ngày 12/07/2012 10:24:11)
Ai bảo kiểm toán là chỉ đánh vật với những con số khô khan!
dothuyen - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội
(Ngày 12/07/2012 8:31:17)
Hình tượng trong LAM CHIỀU thật ấn tượng , KHIẾN người đọc ước gì
Trách ai sao nỡ phũ phàng
Chén Quỳnh chưa cạn vội vàng hất đi
..
Giá người ở lại đừng đi
Duyên tình đẹp nhất sử thi -
Ai bằng
Người đi có biết được rằng
Người vừa đánh mất vầng trăng ngọc ngà
...
Xin chia sẻ cùng tác giả
Đỗ Thu Yên
...
Đỗ Thu Yên
VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 12/07/2012 5:16:09)
Bài thơ Lam Chiều nghe như ray rức, chua xót làm sao!
"Vô thường muôn nẻo lênh đênh
Vật vờ chiếc bóng cuối ghềnh tương tư"
Chạnh lòng tôi với vật vờ chiếc bóng tương tư ấy!
"Mộng tàn, vỡ một giấc thu
Trăng sầu hiu hắt... khúc ru nỗi niềm
Bâng khuâng… hoa rụng bên thềm "
Chỉ là giấc mộng của mùa thu còn không trọn vẹn được
đến nỗi vầng trăng kia cũng sầu hiu hắt với nàng,
một tâm trạng bơ vơ hiu quạnh ..còn gì nữa đâu ngoài
chiếc lá thu rơi bên thềm vắng! Vân Huỳnh xin Cảm tác
mấy câu thơ cùng với nữ sĩ, như một chút cảm thông:
Em đi tìm chút duyên mình
Lang thang chân bước nẻo tình… nhớ quên
Đường đời ngàn dặm buồn tênh
Bơ vơ cánh gió bồng bềnh như ru
Lỡ làng giấc mộng vào thu
Ngoài song cửa sổ trăng lu bóng thềm
Lá rơi xa xót nỗi niềm
Vườn xưa vắng lạnh cô miên giấc sầu
Ai đành trách lá sầu đâu
Mỗi mình cam chịu dãi dầu nắng mưa
Đường về nhặt chút tình thừa
Gói vào lòng mối...tình xưa lỡ làng
Vân Huỳnh
Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 12/07/2012 4:03:26)
TA VỀ
**********
"Ta đi nhặt lại tinh thi
Đào mồ chôn khối cuồng si dại khò"
Ta về nhặt lại tuổi thơ
Nhặt bao khát vọng ước mơ cuộc đời.
Ơi! người mộng ảo ta ơi
Gửi người - kỹ niệm - một thời đôi ta.
Chia sẻ cùng TG
NTT
|