Thứ ba, 30/04/2024,


Đà Lạt (Đoàn Giao Hưởng) (11/07/2012) 

  ĐÀ LẠT


Đoàn Giao Hưởng

 

Xuân Hương
Đêm vó ngựa khua
Lạc chân lữ khách
Cơn mưa độc hành

Đồi Cù …
Trút áo khỏa thân
Sương hồn nhiên
Cỏ mướt xanh – phố buồn

Em đi !
Bảng lảng thiên hương
Ta say huyền thoại
Yêu đương rối bời …

Đà Lạt, 1996
Đ.G.H

____________
Tác giả Đoàn Giao Hưởng
Email: giaohuongdaklak@gmail.com
 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác Giả: Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 12/07/2012 23:07:42)

Đà Lạt thành phố ngàn hoa...mộng mơ...sương giăng như tấm khăn voan
trắng choàng lên mái tóc người con gái...Thành phố của THƠ ! Có biết
bao Văn Nghệ Sĩ viết về xứ sở nên thơ mơ mộng ấy. Nay gặp bài thơ của
Tác Giả Đoàn Giao Hưởng viết về Đà Lạt chúng ta sửng sốt với câu:
"Đồi Cù...trút áo khỏa thân
Sương hồn nhiên, cỏ mướt xanh - phố buồn"
Câu thơ khiến "người thơ" ấn tượng và "cảm" thấy "Đồi Cù... khỏa thân" với "...cỏ mướt xanh..." và "Sương hồn nhiên..." Tác Giả tinh lọc ngôn từ đã nâng Ý thơ sắc xảo, hình tượng bóng bảy mượt mà.
Hà Đức Ái chia sẻ, giao lưu với TG Đoàn Giao Hưởng và các bạn bài:

ĐÀ LẠT HẸN

Đà Lạt trăng cũng mộng mơ
Rừng thông gió hát thẫn thờ nhạc ru
Ngực trần xanh mướt Đồi Cù
Xuân Hương nghiêng ngả hoa chờ người thơ
Mây hồng lưu luyến Cam Ly
Phờ Ren vẫy gọi người đi hãy chờ...
Lang Bi An lạc trong mơ
Đà Lạt xa nhé ! Hẹn chờ mùa sau.
Đà Lạt: 15-3-2006
Hà Đức Ái

Các bài khác: