TIẾNG ĐÊM
.jpg)
Lâm Thị Thanh Trúc
Đêm dâng đến đỉnh đại ngàn
Đời đông đặc để đêm tan giọt đời
Bóng cây sương đẫm bồi hồi
Nỉ non thánh thót đêm rơi giọt lành
Mắt đêm háo hức trong mành
Ngón gầy run rẩy đan thành uyên ương (…)
Giọt nào là giọt yêu thương
Giọt nào là giọt can trường đắng cay???
Thiết thao lắng tiếng đêm bay…
Tan vào vũ trụ sợi mây diễm tình
Sợi nào mỏng mảnh lung linh
Sợi nào dạ khúc ân tình nốt say!!!
Đêm về ngự trị trần ai
Sầu đong đừng lắc, dạ này thẳm sâu!
Đêm đi trên nửa tinh cầu
Hai vầng nhật nguyệt đuổi nhau suốt đời
Đêm tàn đêm
Rạng đông ơi!!!
05/7/2012
L.T.T.T
_______________________
Tác giả Lâm Thị Thanh Trúc, ĐT: 01235.212.678
Hội viên Hội VHNT An Giang
Email: huongque66@gmail.com
|
Mưa đêm, phố vắng người thưa Thanh Trúc thân mến! giọt can trường đắng cay??? Bài thơ tình hay mà buồn quá Đêm về ngự trị trần ai |