Thứ bảy, 27/06/2026,


Em đi (Hồ Đình Bắc) (26/06/2012) 

EM ĐI



Hồ Đình Bắc

Em đi vàng một chiều thu
Bụi đường lẫn với sương mù theo em
Tiếc công tôi buộc lạt mềm
Mà không giữ chặt được em bên mình

Bởi xưa ham đẹp, mê xinh
Nên giờ phải trả cho tình dở dang
Tưởng ai cũng thích bạc vàng
Tiền tình khó chọn - lỡ làng cả hai

Trách chi đêm ngắn ngày dài
Để cho lơ đãng nhạt phai má hồng
Lạnh lùng em đứng bên chồng
Vẫn nhìn con bướm giữa đồng mộng mơ

Em đi về chốn bơ vơ
Cuối đường thu cạn bóng mờ cùng đêm
Tình si giờ cũng theo em
Còn mang cả nắm lạt mềm của tôi.

6/2012
H.Đ.B

___________________
Tác giả Hồ Đình Bắc, ĐT 0912280375
Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu
Email: hodinhbac@gmail.com

 

 Mời theo dõi tự truyện “Cổ tích tình yêu” được trích
đăng nhiều kỳ, của nữ tác giả Nguyễn Thị Phương,
Nhà văn Đặng Vương Hưng biên soạn và giới thiệu

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/07/2012 16:07:19)

Viết tiếp đôi dòng đồng cảm với tác giả:

"Em đi vàng một chiều thu
Bụi đường lẫn với sương mù theo em
Tiếc công tôi buộc lạt mềm
Mà không giữ chặt được em bên mình"

Ngày xưa lạt buộc được tình,
Ngày nay trăm sự mưu sinh lẫn vào.
Một thời mơ mộng gửi trao,
Một ngày tuột mất ai nào biết đâu.

Trách người chẳng giữ trọn câu...
Ân tình chưa trọn lời đầu con tim.
Bể dâu trong cuộc kiếm tìm,
Mới hay tình mọc cánh chim... bay rồi!

TMT

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 29/06/2012 8:50:43)

Sáng tác một bài thơ được chọn lên trang là niềm phấn khởi rồi lại được bạn đọc đón nhận và viết lời bình với bài thơ thì niềm vui càng được tăng lên. Hồ Đình Bắc cám ơn BBT lucbat.com, tất cả bạn đọc, cám ơn các thi hữu, bạn đọc đã bớt chút thời gian viết lời bình, cảm nhận, có thơ họa, thơ đồng cảm: Đỗ Thu Yên(Hà nội),Lưu Thế Quyền(Vĩnh Phúc),Vũ Đức Trọng(TP HCM), Nguyễn Trọng Nhã(Hà nội),Lê Minh Dung(TP HCM),Đỗ Văn Quỳnh(Hòa Bình),Phạm Văn Tự(Hà Giang),Nguyễn Thanh Hải(Tiền Giang),Nguyễn Thị hồng Vân(TP Vũng Tàu),Lục Thị Bích Hạnh(Hà Nội),Đặng Hữu Lượng(Hải Phòng),Nguyễn Thành Công(Kiên giang),Lương Thế Vinh(Hải Dương),Hương Sinh(Hưng Yên)hothithuha (TP Vũng Tàu).
Xin Kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.
Hồ Đình Bắc.

  hothithuha - hothithuha@yahoo.com - 0609996699 - vung tau  (Ngày 28/06/2012 17:27:02)

Đọc bài thơ '' Em đi'' của nhà thơ Hồ Đình Bắc như đem đến cho chúng ta một cảm giác buồn man mác. Cái cảm giác đã trôi qua trong mỗi chúng ta khi nghĩ về những gì mất mát của tình yêu lứa đôi. Sự mất mát la do chính chúng ta, không ai khác bởi chúng ta lựa chọn và đi đến quyết định:
Bởi xưa ham đẹp, mê xinh
Nên giờ phải trả cho tình dở dang
Tưởng ai cũng thích bạc vàng
Tiền tình khó chọn - lỡ làng cả hai
Tình và tiền khó chọn nhưng em vẫn đưa ra quyết định của mình để rồi phải ôm sầu muộn một đời:
Lạnh lùng em đứng bên chồng
Vẫn nhìn con bướm giữa đồng mộng mơ
Vâng ! tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng nhưng cũng rất đỗi bình dị. Và ngày nay tình yêu đó lại luôn được đong đếm và rồi trở thành thực trạng xã hội như hiên nay. Nhà thơ Hồ Bắc đã vẽ lên một bức tranh của xã hội về hôn nhân gia đình đồng thời bài thơ cũng như bài học cho những ai đang yêu. Hãy yêu và nhận tình yêu bằng chính trái tim nóng bỏng của mình. Đừng bao giờ cân đo đong đếm tình yêu.Bởi hôn nhân không có tình yêu rồi cũng đến hồi kết như khô thơ cuối của bài thơ:
Em đi về chốn bơ vơ
Cuối đường thu cạn bóng mờ cùng đêm
Tình si giờ cũng theo em
Còn mang cả nắm lạt mềm của tôi.

Cảm ơn nhà thơ Hồ Đình Bắc đã đem đến cho chúng ta một bài thơ hay đầy ý nghĩa nhân văn.
Kính chúc nhà thơ có một sức khỏe dồi dào và sáng tác được nhiều tác phẩm hay để lại trong lòng người yêu thơ.

  Hương Sinh - huongnguyen1955@gamail.com - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 28/06/2012 16:27:34)

Xin chúc mừng nhà thơ Hồ Đình Bắc với" EM ĐI "đã lắng sâu trong lòng mỗi đọc giả. Cảm ơn nhà thơ đã cho chúng tôi thưởng thức một bài thơ hay.

Lạt mềm buộc chặt bên mình
Mà sương vẫn đọng bình minh xứ người
Hỡi chàng... thành phố Biển Ơi
Thương anh đứt lạt để trôi cuộc tình.

  LƯƠNG THẾ VINH - lương thê vinh vinh1938@ gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 27/06/2012 17:07:13)


Từ một câu tục ngữ "Lạt mềm buộc chặt",tác giả Hồ Đình Bắc có
một bài thơ lục bát khá thú vị- đã khéo léo khai thác một khía cạnh thực trạng xã hội là tình yêu và hôn nhân hiện nay.Khi đôi nam nữ thanh niên không cùng một hướng,chưa hiểu một cách sâu sắc tâm tư nguyện vọng của nhau để cùng cảm thông chia sẻ quyết tâm xây dựng cuộc sống hạnh phúc gia đình...Nhưng chỉ vì một lý do hồ đồ hời hợt
"...ham đẹp mê xinh", "Tưởng ai cũng thích bạc vàng" đã vội vàng đi đến hôn nhân."Không chóng thì chày"sẽ lỡ làng ,dở dang đổ vỡ.Bấy giờ
"lạt mềm" cũng chẳng buộc được hạnh phúc lứa đôi
mà "còn mang cả nắm lạt mềm của tôi" đi mất
Xin tiếp với tác giả vài dòng:
Hiểu nhau kẽ tóc chân tơ
Cảm thông xây dưng cơ đồ yêu thương.
Tráí tim son sắt một đường
Chông gai cũng vượt coi thường bão dông.
Đói no có vợ có chồng
Đời mãi cứ đẹp như tranh "Hứng dừa"...

  Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 27/06/2012 16:54:44)

Nợ duyên hai chữ lỡ làng
Bởi nàng bội ước, sang ngang cùng người
Thế gian hai tiếng nghĩa nhân
Chẳng bằng nhung gấm, bạc vàng ai ơi!

Có còn chăng: một túp lều tranh, hai quả tim vàng.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail,com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn mỹ Ngô quyền hải phòng  (Ngày 27/06/2012 15:34:45)

Cảm thông cùng bạn :

Bài thơ " Em đi " của bạn là một khúc ca về một mối tinh đẹp
và vĩnh cửu trong tinh yêu đôi lứa Vì thế có câu ; "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở " Hay " Hanh phúc ở trên suốt đường đi chừ không phải ở
kết qủa " . Và chúng ta - cả tôi nữa -cũng đều có ít nhất một mối tình như thế trong đời ! Và cũng vì thế mà tôi viết ra những dòng
Sau đây :


DẤU GIÀY HÌNH TIM

Em đi bóng đổ liêu xiêu
Anh về nhớ mãi dáng chiều vàng hoe !
Khắp trời than rộn tiếng ve
Nằm nge thao thức tắc kè kêu than
" Sao Em lỡ bước sang ngang !..."
Anh giờ như một cây đàn không dây !

Em đi rồi ! - Suốt đời này
Lòng Anh giữ mãi dấu giày hình tim !

LƯỢNG 27.6.2012.



  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 27/06/2012 12:15:08)

Một bài thơ tình mang nhiều tâm trạng của một chàng trai đã lỡ hẹn với người con gái ấy,Bao kỷ niệm chợt ùa về,sau những lần lựa chọn tôi không thể có em,Bên em khi ván đã đóng thuyền em vẫn :
Lạnh lùng khi đứng bên chồng
Vẫn nhìn con bướm giữa đồng mộng mơ.
Người con gái ở đây vẫn còn lưu luyến lắm chứ khi đứng bên chồng Lạnh lùng đến khó tả, vãn còn nhìn về nơi xa xăm ấy, có Anh..
Tình yêu là vậy đấy , yêu nhau khó lấy được nhau, chỉ những mối tình như một cơn gió thoảng thì lại thành đôi lứa.Thật khó mà tránh được duyên phận.
Vào trang Lục Bát rất nhiều nhưng tôi thấy những lời cảm nhậ của Hồ Đình Bắc ở mỗi bài thơ rất hay, anh viết cảm nhận, phân tích mỗi bài thơ rất sắc xảo.
Chúc mừng Hồ Đình Bắc với bài thơ tình EM ĐI rất hay

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu  (Ngày 27/06/2012 11:15:36)

Hồng Vân chia vui cùng TG Hồ Đình Bắc. Mong anh chị luôn vui khỏe hạnh phúc, có nhiều thơ hay chữ tình mượt mà trên LBMN.

Lạt mềm đã buộc thành đôi
"Thanh Thủy"tài sắc suốt đời bên anh
Tiếc chi má đẹp môi xinh
Có duyên không nợ thôi đành người ơi
Em đi biền biệt xa xôi
"Thanh Thủy" Đình Bắc trọn đời bên nhau!

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 27/06/2012 11:00:49)

Chúc mừng tác giả Hồ Đình Bắc với bài thơ dạt dào cảm xúc chân thật. Thơ của HĐB là những câu chuyện trong đời thường mà ai cũng cảm thấy như bóng dáng của mình trong đó...
Chúc HĐB luôn có nhiều thi phẩm lục bát hay cho bạn bà thưởng thức!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/06/2012 10:43:49)

" Em đi" nuối tiếc ngậm ngùi
Biển tình day dứt một đời xót xa !
Em giờ là của người ta
Gió trăng chi nữa...tình là tình không !!!

NGẬM NGÙI….
( hoạ thơ “ Em đi” của Hồ Đình Bắc )

Gặp em tuổi đã vào thu
Tiếc hoài chẳng thể đắp bù cho em
Mộng mơ giây phút trăng mềm
Kiếp này tình lỡ …đêm đêm một mình !

Vấn vương mắt nguyệt môi xinh
Hoa thương nụ nhớ…bóng hình dở dang
Xót xa day dứt thu vàng
Thở than trăng gió địa đàng một hai

Ngẩn ngơ hình bóng chân dài
Chỉ là hư ảo…nhớ ai má hồng
Xót xa em đã có chồng
Vớt tình an ủi thương lòng…mộng mơ

Thẫn thờ chiều vắng vu vơ
Giọt sầu buồn rớt hững hờ biển đêm
Dại khờ xưa để mất em
Ngậm ngùi thương xót nỗi niềm…mình tôi !

Phạm Tự

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 27/06/2012 7:30:53)

Ông anh của em ơi! còn si tình lăm chưa già được đâu bài thơ lãng mạn anh à đọc thơ anh mà hồn trẻ lại thời mười tám đôi mươi
"ngày ấy cây si anh trồng bên lối đi"theo chồng rồi làm sao đây anh ?
Chúc anh vui hạnh phúc
TT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/06/2012 0:17:23)

Chào mừng tác giả Hồ Đình Bắc với bài thơ
lục bát thật hay. Một câu chuyện tình thời mà ai cũng cảm thấy như mình là nhân vật đáng thương kia, người đã xa rồi mang theo cả một trời yêu ắp đầu những kỷ niệm thuở đầu đời...
Chúc anh luôn có nhiều thi phẩm lục bát trên mỗi ngày cùng bạn bè.

  Nguễn Trọng Nhã  - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 27/06/2012 0:09:40)

Chia sẻ cùng tác giả

EM ĐI

Thế là khép lại bóng em
Tiếng con ve cũng sầu thêm nỗi buồn
Đan vào nỗi nhớ, niềm thương
Là bao kỷ niệm vấn vương ngày nào
Đâu rồi những ánh mắt trao
Hòa trong tiếng nói ngọt ngào yêu thương
Đâu rồi aó trắng, môi hường
Bay bay trong gió trên đường ngát thơm
Em giờ chắc đã lớn khôn
Gót ngọc còn đó, để hờn phía sau
Thương tà áo mỏng sớm nhàu
Cùng hoa phượng sớm bạc màu thời gian

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 26/06/2012 22:43:55)

Chào anh Hồ Đình Bắc. Rất đồng cảm và thích thú với bài "Em đi" của anh. Xin mượn ý của một người bạn gái đã nói với mình, để tâm sự cùng anh nhé.

Lạt kia đã buộc chặt em
Sao anh không buộc em về phương anh?
Những ngày mái tóc thả xanh
Gió bay tơi tả mà anh rụt rè?

Thế rồi cũng hết tiếng ve
Lá cây đã nhuốm nắng hè cạn vơi
Mùa thu bảng lảng bên trời
Lạt mềm anh, rối bời bời đầu đông.

Bốn mùa không gỡ nổi lòng
Em đành hoà lẫn tình trong lạt mềm...

_ VĐT _

  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc  (Ngày 26/06/2012 22:02:34)

Đọc bài thơ Em đi của TG Hồ Đình Bắc tự nhiên tôi lại nhớ bài thơ cùng tựa đề này của tôi làm hồi còn học phổ thông và đã được lucbat.com giới thiệu năm 2009.

Em đi


Bỗng nhiên em hết chờ mong
Tình anh vẫn mãi ngập nồng trao em.

Em đi rơi tím ngày đêm
Cháy bao năm tháng êm đềm bên nhau.

Cháy cả lời hứa xưa sâu
Cháy bờ kia nhớ bắc cầu tương tư.

Em đi bỏ lại tiếng thu
Lá vàng rơi rớt khuất mù sương đông.

LƯU THẾ QUYỀN
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=2691

Chúc chú Hồ Đình Bắc luôn luôn có một bút lực dồi dào để viết lên nhiều bài thơ lục bát hay.

  Đỗ Thu Yên  - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 26/06/2012 21:16:15)

Đọc bài thơ EM ĐI của nhà thơ Hồ Đình Bắc làm cho ta cảm nhận được sự nông
nổi dại khờ của thời trẻ tuổi, cái tuổi nhìn bông hoa đẹp nhưng chưa
phân biệt được hương thơm của nó, vẻ đẹp tâm hồn nhất là tâm hồn của
người bạn đời, người mà mình yêu thương gắn bó suốt đời phải được nâng
niu gìn giữ cả từ hai phía. Mặc dù ở đây tác giả đã chọn cả ý và tứ
thơ (gái tham tài, trai tham sắc) mà kết cục vẫn phải trả cho mình sự
dở dang...
" Bởi xưa ham đẹp, mê xinh
Nên giờ phải trả cho tình dở dang
Tưởng ai cũng thích bạc vàng
Tiền tình khó chọn - lỡ làng cả hai"
Người con trai đã ham mê sắc đẹp, đã cám dỗ được người con gái "tưởng
ai cũng thích bạc vàng" nhưng sự thực đâu có phải như vậy. Bao nhiêu
lứa đôi khi thành đạt lắm tiền nhiều của lại tan vỡ mộng vàng, bởi cái
cần của người con gái là tình yêu thương, hạnh phúc mà người chồng
mang lại.
Em đã lấy chồng nhưng không có hạnh phúc
"Trách chi đêm ngắn ngày dài
Để cho lơ đãng nhạt phai má hồng
Lạnh lùng em đứng bên chồng
Vẫn nhìn con bướm giữa đồng mộng mơ"
Và chỉ có anh người tình năm xưa mới hiểu được sự bất hạnh của em và
cảm thông sâu sắc bởi anh biết rằng anh vẫn yêu em nhưng vì cái mà em
cần đã không có, chẳng dám trách đêm ngắn ngày dài, mà trách anh lơ
đãng cho nhạt phai má hồng.Thương anh bao nhiêu khi ban đầu anh đã
dùng lạt mềm buộc chặt được em, nhưng khi buộc được rồi chỉ vì lơ đãng
tình yêu vì công việc mà em đã ra đi tìm về nơi mông mơ khác.
Trải qua những mất mát, nhớ lại sự cố gắng ban đầu để đạt được tình
yêu mà em vẫn đi, nỗi buồn day dứt, nỗi lo lắng trong anh khi em phải
ra đi :
"Em đi về chốn bơ vơ
Cuối đường thu cạn bóng mờ cùng đêm
Tình si giờ cũng theo em
Còn mang cả nắm lạt mềm của tôi"
Tác giả đã rất tinh tế khi dùng "lạt mềm" một cách ví von vừa dí dỏm
vừa sâu sắc và có sự loghich trong bài thơ đó cũng là nghệ thuật thể
hiện mang vẻ đẹp thẩm mỹ rất cao, bởi lạt mềm đấy mà không buộc chặt
được:"Tiếc công tôi buộc lạt mềm/Mà không giữ chặt được em bên mình"
Vâng ! lạt mềm ngày xưa cái thời cả hai cùng dại khờ, nông nổi ấy đã
không buộc được em, để cả hai cùng dang dở, lỡ làng và bây giờ em đã
mang theo cả nắm lạt mềm cùng với tình si mà trước đây dành cho em ra
đi.
Bài thơ đã cho bạn đọc hiểu được tình yêu cao thượng, sự bao dung,
nồng ấm, đó là một tình yêu mà cả hai tưởng đã nhận được hương thơm
nơi tâm hồn và hạnh phúc đang chờ đón họ
những câu thơ tiếc nuối càng nổi bật ý tứ gửi gấm của tác giả ; cần nâng niu trân trọng những gì đã có .rằng tiền bạc không thể mang lại hạnh phúc , trong tình yêu cũng xin chớ hững hờ , lơ đảng..

Ngày ra đi của em thật ảm đạm "Bụi đường lẫn với sương mù theo em"
hay: "Em đi về chốn bơ vơ/Cuối đường thu cạn bóng mờ cùng đêm" những
hình ảnh ấy xót thương cho một mối tình, xót thương cho người con gái
lỡ làng cả hai (cả tình và cả tiền) mà em đã chon nhầm lúc còn thời
con gái.
Tác giả viết bài thơ rất loghich, bố cục ngắn nhưng đầy đủ ý, dễ hiểu,
dòng thơ mượt mà mang đậm chất dân gian trong thể thơ lục bát nhuần
nhuyễn như ca dao.
Cảm ơn tác giả Hồ Đình Bắc đã chia sẻ câu chuyện tình đầy nuối tiếc
cho đọc giả thưởng thức.

Đỗ Thu Yên

Các bài khác: