Thứ bảy, 27/06/2026,


Trồng si (Trần Quang Liên) (25/06/2012) 

TRỒNG SI

Trần Quang Liên

Nửa đời trồng được cây si
Sao trời sai gió cuốn đi về trờì?

Ăn mày lê gót nơi nơi
Thân bèo dạt
phận rã rời xót xa

Người ơi có thấu chăng là
mất si
tình hoạn
thân ra héo mòn

Gồng lưng gánh cực lên non
Hỏi trời già hỡi sao còn muốn si?

Trả tôi đây thuở xuân thì
Tôi thề giữ trọn tình si… một đời!

T.Q.

____________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/06/2012 14:41:25)


Chào bạn Trần Quang Liêm . Đọc bài " Trồng Si " cua bạn , Họa
cùng bạn bài "Cây Si " của tôi .


CÂY SI

Bao nhiêu năm sống trên đời
Chưa thấy một lời nói sấu cây si .
Cây si có khả năng gì
Cây , cành thân lá xanh rì quanh năm
Đất trời giông bão tối tăm
Nắng lửa , mưa dầm , đất cát cằn khô
Một mình giữa chốn bơ vơ
Vẫn xanh , vẫn đẹp chẳng chờ ai khen
Nghị lực thay tấm phận hèn
Vẫn vui vẫn sống đua chen với đời
Nên cây vẫn luôn xanh tươi
Làm đẹp cho đời , làm cảnh cho thơ


Ai ơi đừng tưởng , đừng mơ
Cao siêu nhiều chuyện , giấc mơ đầy vàng
Đơn giản thôi - vẫn cao sang
Nghĩa đời là tấm lòng vàng - thế thôi
Như cây si ấy người ơi
Trọn nghĩa với đời , đẹp ý với thơ !.

Xin chào - Hẹn gặp lại.

25.6.2012.

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 25/06/2012 13:09:18)

Đóc bài thơ tôi thấy khổ quá "đúng là Già còn chơi trống bỏi"
Vậy có mấy lời để chia sẻ với tác giả ,mong thứ lỗi

CÂY CẢNH

Già rồi còn cố trồng si
Nên Giời sai gió cuốn đi -Phải rồi
Ở đời còn lắm kiểu chơi
Đa,Đề,Sung,Lộc cụ ơi trồng vào
Tuổi già cây cảnh vui sao
Uốn ,sửa ,chăm chút tình nào hoạn đâu
Việc gì than khổ ,trách sầu
Cứ sinh vật cảnh hàng đầu mà chơi

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: