Thứ bảy, 27/06/2026,


Tiếng đêm (Ngọc Thanh) (25/06/2012) 
 
TIẾNG ĐÊM

Ngoc Thanh

Đời anh gió cuốn lao xao
Tình vin hương tóc... hanh hao xa gầy
Hẹn nhau... lối cũ còn đây
Mình anh lẻ bóng... xác gầy tiếng ve…

Chênh chao oi nóng đêm hè
Bến sông vắng lặng bờ tre rũ buồn
Không mưa mà lệ ai tuôn?
Giọt sầu ai rót... sóng cồn cuộn xa

Đêm buồn vớt ánh trăng ngà
Đưa tay khuấy nước... vỡ òa tiếng đêm

N.T
6/2012
 
 
________________
Tác giả: Ngọc Thanh
15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0904160135
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Liên  - song_cho_hom_nay@yahoo.com - 0977029870 - Hưng Yên   (Ngày 02/07/2012 22:38:00)

Đọc commen dưới bài thơ tiếng đêm hay quá, chỉ muốn làm thơ. Chỉ tiếc mình không biết làm thơ.

  Triệu Thị Phương Hoài - Hoaittp@Vietinbank.VN - 0912898168 - Thái Nguyên  (Ngày 01/07/2012 16:10:50)

Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi
Mà chưa vơi nỗi nhớ...
Đêm qua mưa nhiều lắm , tôi mượn lời bài hát để bình thơ a và thật lòng chia vui cùng ai đó trong nỗi nhớ của a . Tôi cảm nhận hơi thở của lời thơ a không buồn ma a đang mong trời mau sáng?

  Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trong, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 01/07/2012 1:38:28)

Ngọc Thanh xin chân thành cảm ơn các quý thi hữu đã dành thời gian đọc và bình cho bài TIẾNG ĐÊM, NT xin kính chúc các anh, các chị và các bạn sức khỏe luôn luôn đầy ắp tiếng cười yêu thương.

CHUNG VUI

PHƯƠNG LIÊN ru nhẹ "Tiếng lòng"
Lời bình BÍCH HẠNH khát... mong... đợi chờ...
THÀNH HUÂN dệt những vần thơ...
Trách yêu trong mộng hững hờ tình nhau
PHÙ SA thổn thức tình đầu
"Tiếng đêm" tĩnh lặng hoa cau trái mùa
Tình yêu TRĂNG KHUYẾT chớ đùa
Đừng giăng ngang trái, bán mua nụ cười
THÀNH CÔNG chia sẻ tình đời
DYỆP VY thơ trải tặng người muôn nơi
THANH TÙNG đêm vọng... xa rồi
Tấm lòng THANH THỦY chia lời chi âm
Snowfake cháy buốt lặng thầm
Câu thơ lỡ nhịp dương cầm không dây
Vần thơ chia sẻ đêm ngày
Đa tạ THI HỮU - phúc đầy chung vui...

Ngọc Thanh

  Nguyễn Phương Liên - Phuonglientn@yahoo.com.vn - 09881915** - Thái Nguyên  (Ngày 28/06/2012 22:25:05)

Xin được chia sẻ với bài thơ "Tiếng đêm"của anh Ngọc Thanh
Đôi dòng thơ PL:
Tiếng đêm.
Trăng khuya gió hát vi vu
Ngỡ như tiếng sáo tương tư gợi thầm
Bẽ bàng một thoáng xa xăm
Vầng nôi giăng mắc như ngầm gieo tơ.

Vun tay dệt mấy vần thơ
Hỏi người sao nỡ mộng mơ tháng ngày
Tơ lòng trăm mối đắng cay
Một con thuyền nhỏ chốn này chơi vơi.

Níu mùa thắp áng thơ đời
Sầu bi sau trước ai thời chắt chiu
Ngẫm suy cùng gió đìu hiu
Giữa đêm trăng tỏ cưng chìu bến mơ.
Cung trầm vỗ khép mi hờ
Lời ru nhè nhẹ ầu ...ơ....Tiếng lòng!!!
(PL)
 

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 27/06/2012 17:14:54)

Tôi được đón đọc thơ Ngọc Thanh rất nhiều.Mỗi bài thơ đều có cung bậc cảm xúc khác nhau,phần lớn thơ anh đăng ở lục bát là những bài thơ tình.Hầu như bài nào tôi cũng để lại đôi lời cảm nhận,những bài thơ Ngọc Thanh viết có rất nhiều đồng cảm từ phía các độc giả.
Đến với bài thơ Tiếng Đêm tôi đọc đi đọc lại lời thơ, rồi những lời cảm nhận , tôi mới chợt nhận ra một điều.Ai cũng có những giây phút ngọt ngào trong khi yêu ở phía người con gái bao giờ cũng là sự ủy mỵ, yếu đuối trong lời thơ.
Nhưng đọc Tiếng Đêm của "Ngọc Thanh" tôi lại thấy ở phía các anh những lời thơ dạt dào cảm xúc, những lời tự sự mà khi đêm về mới có những phút dành riêng cho mình.Điều đó chứng tỏ rằng phía nào cũng có những giây phút "Có một thời trai gái cũng yêu nhau"để rồi được nhớ, được thương, được hờn, được giận.Để rồi phía các Anh cũng có tiếng thở dài trong đêm, phía các chị cũng có giây phút đó.Câu chuyện tình hay được dệt nên những vần thơ hay

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 27/06/2012 16:52:58)

Lâu rồi mới vào trang Lục bát.đọc bài TIẾNG ĐÊM của bạn Ngọc Thanh.T/H thật tâm trạng quá.bằng cảm xúc của người tỷong cõi mộng.T/H xin có mấy vần mộc mạc;
GỬI NGƯỜI TRONG MỘNG !

TIẾNG thu não nuột về đêm
LÒNG người xa xót,ruột mềm quặn đau!
AI hay trong khúc nhạc sầu
OÁN than phận kiếp tình đâu hỡi tình!
TUỔI xuân...ai bước độc hành?
XANH màu chiếc lá rời cành gió bay.

HỎI ai trong chuỗi đắng cay?
NGƯỜI ơi còn thấy vơi đầy duyên xưa?
CÓ không?một mối tình hờ?
THỰC hư cõi ảo mà chờ đợi nhau!
YÊU mênh mông chốn bể dâu
ANH như hạt cát thẳm sâu biển tình.

HÃY là giọt nắng bình minh
CHỜ nhau ta sẽ bóng hình bên nhau!

Thành Huân
Ngày 27/06/2012.

  Hương phù sa - huongphusatn@yahoo.com.vn - 0982757346 - Thái nguyên  (Ngày 26/06/2012 23:33:31)

Lâu lắm rồi mới vào thăm trang Lucbat.com, để rồi đêm nay bất chợt đọc "Tiếng đêm" - một bài thơ thật tâm trạng khiến cho người đọc cũng vỡ òa cảm xúc.Xin được chia sẻ với bài thơ của anh Ngọc Thanh đôi dòng :

TIẾNG ai thổn thức thật buồn ?
ĐÊM sầu cô quạnh, trăng luồn bóng mây
NGHE tình nức nở đâu đây
NHÓI con tim kỷ niệm ngày xa xưa
TRONG tôi xao xác gió lùa
LÒNG mong tĩnh lặng - Ai khua rối bời ?

  Trăng khuyết  - shiawseyokata@gmail.com - 0949881969 - Số 4 Hàng Bài - HK - HN  (Ngày 26/06/2012 10:52:10)

Không biết NỖI BUỒN đắng đót của TIẾNG ĐÊM có so sánh cùng với tâm trạng của CÓ MỘT THỜI TRAI GÁI YÊU NHAU này không ?
Những chàng trai đem lòng phụ bạc
Đem trái tim đi tìm tình yêu khác
Để cô gái lầm lũi bơ vơ
Trái tim nàng mang quá nhiều đau khổ
Bỗng một hôm trái tim nàng bùng nổ
Những mảnh tim tan khắp bồn phương
Đem nỗi nhớ biến thành ánh sáng
Cứ đêm đến hiện về lấp lánh
Nói những lời chung thuỷ khổ đau
Bởi thế nên khi người ta yêu nhau
Thường nhìn lên trời mà thề thốt
Trên bầu trời ai là ngôi sao lẻ
Dưới trần gian AI là kẻ cô đơn ?????

  Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 26/06/2012 10:40:44)

Tiếng đêm là tiếng lòng của tác giả: man mác mênh mông mãi mộng mơ.
Xin được chia sẽ nỗi buồn cùng tác giả nhưng hãy luôn luôn tươi cười bằng tất cả nỗi lòng đau thắt. Tôi mạn phép tặng tác giả 4 câu thơ giúp vui:

Ngọc Thanh buồn khóc cùng trăng
Sầu vây tím lịm chị Hằng, Thanh ơi!
Cuội kia ngồi gốc (đa) thảnh thơi
Thấy Hằng ngồi khóc í ơi la ...Trời...


Có gì thất thố xin tác giả vạn lần thứ tha.
Chúc tác giả vui, khoẻ!

  Trần Thị Thanh Thủy - thuytran141172@gmail.com - 0948141172 - 195 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội  (Ngày 26/06/2012 9:02:18)

    Sáng nay mới có thời gian vào trang Lục Bát... Tiếng Đêm nghe như tiếng thở dài... và sao buồn đến vậy? Như vỡ một cuộc tình... "Sao giống nhau đến thế?"
Anh ơi, "...Đêm tàn sẽ phải tới bình minh. Thức dây hoa cỏ may đầy ngõ...".
Chỉ mong tâm trạng vui tươi yêu đời luôn ở bên anh, mong anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe. Độc giả Lục Bát luôn mong chờ sự góp mặt của anh trong thơ... "...Xin được chia cả những buồn xa"

  Diep Vy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam đong  (Ngày 25/06/2012 21:59:22)

Anh Ngọc Thanh thân mến
Bài thơ Tiếng Đêm với những câu :"Đời anh gió cuốn lao xao - Tình vin hương tóc ...hanh hao xa gầy " Và :" không mưa mà lệ ai tuôn ..? - Giọt sầu ai rót ...sóng cồn cuộn xa ..." n như những lời thì thầm tự sự cũa tình yêu tràn đầy nỗi lòng da diết ,hoài vọng ,nuối tiếc về những ký ức đẹp nhất đã xa rời .Vy xin chia sẻ cùng anh qua 4 câu thơ sau :
Thơ Tặng Người

Lẻ loi một bóng ven đời
Hắt hiu một mảnh tim côi cõi người
Giang tay níu lại nụ cười
Đem hồn thơ trải muôn nơi tăng người
Diêp Vy

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 25/06/2012 15:46:54)

ĐÊM BUỒN
************
"Đêm buồn vớt ánh trăng ngà
Đưa tay khuấy nước...vỡ oà tiếng đêm"

Đã buồn đêm xuống buồn thêm
Tiếng đêm vọng lại còn em - thôi rồi...

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Snowflake - snow_flake2710@yahoo.com - 0978393993 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 25/06/2012 8:38:27)

Đêm buồn vớt ánh trăng ngà
Đưa tay khuấy nước... vỡ òa tiếng đêm
Đó là những câu thơ buốt cháy của tiếng đêm mà tác giả Ngọc Thanh đã viết với tất cả nỗi lòng...Xin được sẻ chia cùng tác giả.

Các bài khác: