Thứ bảy, 27/06/2026,


Nhớ quê (Mai Thìn) (24/06/2012) 

NHỚ QUÊ



Mai Thìn
 
Rã rời trong nỗi nhớ quê
mẹ mang cau héo hong nhờ mái hiên
dõi nhìn bóng nắng xiên xiên
trầu têm nửa cánh ưu phiền nhạt vôi

Các con rong ruổi đường đời
không mang theo được góc trời quê hương
mái nhà tranh gốc trầu vườn
cột kèo xiên trính khói hương bàn thờ…

Ngày ngày mẹ cứ ngẩn ngơ
vào ra ngồi ngóng bơ thờ phố đông
nhớ cây mít, nhớ dòng sông
nhớ ngờm ngợp gió, nhớ lồng lộng xanh

Một đời bóng mẹ tỏa quanh
cây lên thành trái, trái thành chúng con
bây giờ dáng mẹ hao mòn
vào ra thơ thẩn nhớ con, nhớ làng.

M.T

* Ảnh chân dung nhà thơ Mai Thìn
_________________
Nhà thơ Mai Thìn, ĐT: 0913442152
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Trưởng Ban Văn nghệ Đài PT-TH Bình Định
Email: maithinthbd@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmai.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 26/06/2012 17:01:43)

Bài Thơ NHỚ QUÊ của Nt Mai Thìn có 4câu thiệt hay

Nhớ cây mít, nhớ dòng sông
Nhớ ngờm ngợp gío,nhớ lồng lộng xanh

Một đời bóng mẹ toả quanh
Cây lên thành trái,trái thành chúng con

Bình Thanh

  Phạm Trường Nguyên - truongnguyen26101936@gmail.com - 01665784823 - Thông nhang-Xuân Đỉnh- Từ liêm-Hà nội  (Ngày 26/06/2012 12:36:15)

THẤP THOÁNG MỘT VÙNG QUÊ

Quê hương nghĩa trọng tình sâu
Lớn lên ai cũng bắt đầu từ đây
Trải qua năm tháng vơi đầy
Sướng vui khổ cực dạn dày nắng mưa

Quê hương nay đã khác xưa
Nhà hàng quầy tiệm sớm trưa tưng bừng
Đâu còn buôn thúng bán bưng
Thay bằng siêu thị cao tầng thi đua

Quê hương nay vắng chiêm mùa
Chang chang nắng hạ chẳng cua bò bờ
Chỗ này thực chỗ kia mơ
Rươu bia nem chả cày tơ rất nhiều

Quê hương thay đổi bao nhiêu
Xóm làng lên phố chi tiêu bạc ngàn
Vui bè vui bạn xênh xang
Kẻ khoe ta có,Người toan "Chí-Phèo"

Quê hương xưa rất gieo neo
Tinh làng nghĩa xóm đói nghèo có nhau
Nay từ đất có nhà lầu
Vội quên tất cả trước sau quê mình

Lời nói như thể vô tình
"Ngu ơi,Quê lắm"mái đình lũy tre
Quê hương đâu có khắt khe
Chinh nơi Cha-Mẹ chở che tháng ngày.

Phạm Trường Nguyên

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 25/06/2012 19:48:55)

Đọc bài thơ của bạn , tôi thật sự xúc động và nhớ người mẹ đã đi xa của mình ! Đất Nước trải qua những năm chiến tranh ! biết bao những người mẹ trông ngóng những đứa con của mình ,bên mái nhà tranh , những chiều đông gió lạnh ! Lo âu thấp thỏm ...Dõi theo những bước chân của những người con ở tận bốn phương trời xa xôi.

CẢM ƠN BÀI THƠ CỦA BẠN đã khắc họa hình ảnh người mẹ với quê hương thật đơn xơ nhưng gần gũi thân thương biết bao ...

Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 25/06/2012 15:56:42)

MỘT ĐỜI
************
"Một đời bóng mẹ toả quanh
Cây lên thành trái, trái thành chúng con"

Chúng con nay đã vuông tròn
Một đời mẹ đã héo mòn - Mẹ ơi!

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Nguyễn Trọng Nhã - trongjnha@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 24/06/2012 23:42:02)

Chia sẻ cùng tác giả

QUÀ TẶNG

Vẫn giếng nước, vẫn mái đình
Vẫn cây đa rủ bóng mình bờ ao
Vẫn những hương vị ngọt ngào
Bốn mùa hoa trái rót vào vườn cây
Tuổi thơ xưa vẫn còn đây
Với bao kỷ niệm đong đầy tháng năm
Đi xa gói nhớ vào tâm
Làm quà để tặng mỗi lần về thăm

Các bài khác: