Thứ bảy, 27/06/2026,


Mùa quan họ (Trần Thị Thu Hà) (23/06/2012) 

 MÙA QUAN HỌ

Trần Thị Thu Hà


Lại mùa quan họ giao duyên
Áo the khăn xếp
Ô
Thuyền…
Gặp nhau
Sửa khăn mỏ quạ che đầu
Cười
Môi cắn chỉ
Miếng trầu
Còn say
Cùng buông canh hát
Đêm nay
Trong
Ngoài
Trên
Dưới
Hẹn ngày
Lại lên
Ba tầm
Ngỏ với búp sen
Dao cau liếc sắc
Người chen ngắm người…
Tôi
Mình tôi
Mấy mùa rồi
Tìm quan họ
Để trao lời…
Tri âm
Mà nghe
Vành nón ba tầm
Chung chiêng
Từ thuở…
Trót cầm cổ tay
Biết là quan họ
Xum vầy
Có còn nhớ
Chuyện ngày này
Năm xưa
Tôi về
Ngày cũ giăng mưa
Trôi thuyền…
Tưởng vẫn như vừa hôm qua!


18/02/1012
T.T.T.H

_______________
Tác giả Trần Thị Thu Hà
Email: habaouyen@gmail.com

Mời xem phóng sự “Bộ sưu tập thủ bút cũ của Lục Bát Quán”
chương trình “Nhịp điệu ngày mới” của Đài Truyền hình Hà Nội
vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 24/6/2012 trên kênh HTV1

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 24/06/2012 17:08:37)

ƯỚC
Tôi nào đã tới nơi đây
Nghe người bày tỏ thấy say... quá trời

Trách thân sao lại là tôi
Đã đem bao cái bồi hồi dấu đi

Giá mà cái thuở xuân thì
Cứ NGUYÊN VẸN THẾ... chả khi nao buồn.

Ước gì chốn đó gần hơn
...
ĐÀO ANH THỤY

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 24/06/2012 11:17:59)

Yêu quê
quan họ nên say
Mỏi mong
cho đến cái ngày hội lim
Dạo xuân
ai lại đến tìm
Áo the, khăn xếp thủa mình bên nhau.
Ai sợ mắt sắc dao cau
Đừng nghiêng vành nón làm đau lòng chàng...

Bài thơ của bạn hay quá đồng cảm cùng bạn đôi dòng.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải Phòng  (Ngày 23/06/2012 19:00:42)

CHỈ TẠI BÀI THƠ !

Đọc thơ lại ƯỚM vào mình ( ! )
Giá mà TA cũng với MÌNH đi chung (! )
Đường đời đẹp - lại ung dung
Hai người yêu được đi cùng với nhau !
Cuộc đời trắc trở gian lao
Dù nặng nề mấy - Cũng chẳng sao ... Vẫn thèm ! ..!...

23.6.2012


  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail,com - 0313751378 - Số 9a7 Van mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 23/06/2012 17:29:47)


Xin chào Thu Hà , Bài thơ "MÙA QUAN HỌ " rất đẹp , Rất trong sáng , mượt mà . xin họa cùng:


Bài thơ như một lời mời
Về miền quan họ - đất trời đu đưa !
Đưa ta nhớ lại ngày xưa
" Nón quai thao ấy che vừa hai ta !"


Miếng trầu cay , miếng trầu cay
Chưa ăn nhìn thấy đã say người mời
Người mời - mắt đẹp , tươi cười
Tâm hồn tôi với đất trời ngả nghiêng
Hãy trông kia - chắc cô Tiên !
Có "MÙA QUAN HỌ " ngả nghiêng lòng mình !

23.6.2012.




  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 23/06/2012 16:31:50)

Kính chào tác giả Trần Thị Thu Hà!
Bài thơ rất hay, hay về ý thơ, về tình thơ. Đặc biệt bài thơ góp phần lưu giữ nét văn hóa của hồn quê Việt Nam, đúng với tinh thần của trang thơ lucbat.com: "Tôn vinh văn hóa, quảng bá di sản và tình hữu nghị giữa các dân tộc". Bạn đã tái hiện lại mùa quan họ giao duyên với những cô nàng môi cắn chỉ quết trầu, mắt cười lúng liếng sắc như "dao cau" làm say đắm lòng người, cảnh sinh động mà tình cũng bâng khuâng, da diết, luyến tiếc một thời đã qua... Một thời đã qua nhưng đọng mãi trong hồn người!
Tuy nhiên, theo cảm nhận riêng tôi, giá bạn đừng băm nhỏ câu thơ ra nhiều đến như vậy thì sẽ hay hơn. Vì sẽ giữ được linh hồn của thể thơ lục bát.
Vài lời chân thành, mong bạn thông cảm.
Chúc mừng bạn với bài thơ hay!

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 23/06/2012 13:31:50)

Xin chào tác giả Trần thị thu Hà .Bài thơ Mùa Quan Họ làm tôi lại nhớ tới Liền chị ,Liền anh
"Lại mùa quan họ giao duyên
Áo the khăn xếp ô thuyền gặp nhau"
Ngày nay Quan họ có cả bốn mùa .Chị Hai Quan họ :Bình thường em là nông dân.Nhưng Chị Hai quan Họ đã đã mang Câu hát tới mọi miền .Xin được cùng chia sẻ với tác giả

QUAN HỌ TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Lung linh sóng nước HỒ Tây
Thuyền Rồng in bóng trời mây mặt hồ
Quan Họ trên đất Thủ Đô
Giao lưu giữa cảnh nên thơ hữu tình
Chẳng cần lúng liếng sân Đình
Nhưng em vẫn cứ đẹp xinh dịu hiền
Nón Ba Tầm để làm duyên
Vương bay dải yếm ,che nghiêng nụ cười
Lạ kỳ câu hát người ơi
Để bao du khách chơi vơi nỗi lòng
Quan Họ trên đất Thăng Long
Mặt hồ sóng sánh,thuyền rồng nhẹ trôi

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: