Thứ bảy, 27/06/2026,


Bức họa đời (Chu Văn Keng) (23/06/2012) 
 
BỨC HỌA ĐỜI
 
Chu Văn Keng
 
Trở trời nhìn gió níu mưa
Bàn tay nào chặt... chắc chưa ở đời
 
Mưa như đã trả hộ lời
Rối bời cơn gió nửa vời tình si
Hồng hoang một cõi vân vi
Tỉnh say ta cạn một ly nơi này
 
Dòng đời con nước vơi đầy
Mộng lành quấn quít tháng ngày vững tin
 
Berlin, 22.11.2011
C.V.K
 
 
___________
Tác giả Chu Văn Keng - CHLB Đức
Email: cv-keng@gmx.de

Mời xem phóng sự “Bộ sưu tập thủ bút cũ của Lục Bát Quán”
chương trình “Nhịp điệu ngày mới” của Đài Truyền hình Hà Nội
vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 24/6/2012 trên kênh HTV1

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 24/06/2012 9:04:54)

Chúc mừng tác giả Chu Văn Keng với bài thơ lục bát ngắn "bức họa đời" mà mang bao nhiêu hàm ý trăn trở trải nghiệm trong cuộc sống đời thường. Câu cuối rất hay :
"Dòng đời con nước vơi đầy
Mộng lành quấn quít tháng ngày vững tin"
Hồ Đình Bắc

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - HN  (Ngày 23/06/2012 18:21:40)

Em giả làm người xưa cảm tác thơ anh nhé. Chúc anh vui thật nhiều!

CẢM TÁC " BỨC HỌA ĐỜI "

Giao mùa gió vít hạt mưa
Bàn tay nắm chặt, hồn chưa chắc là…

Trời mưa sao ướt góc nhà
Chạnh lòng mắt chợt vỡ òa tình si
Hồng nhan một kiếp vân vi
Cạn đêm thầm đợi một ly chưa mời.

Vần thơ...tan biến chơi vơi
Mộng lành thắp sáng dòng đời mãi trôi.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 23/06/2012 17:27:52)

TÌNH ĐỜI
************
"Dòng đời con nước vơi đày
Mộng lành quấn quít tháng ngày vững tin"
Nắng mưa ta quyết giữ gìn
Tình đời sóng nước vẫn in mộng lành.
Chia sẻ cùng anh
NTT

  ainhan-buicaothe - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - long biên -hà nội  (Ngày 23/06/2012 11:19:07)

Bài thơ của bạn rất nỗi niềm ...tỉnh say nơi xứ người...mượn lời gió mưa m,à bộc bạch...ÁI NHÂN xin có lời chia sẻ


sinh ra vốn khóc chào đời
ấp vào vú mẹ ...vợi vời lòng tham
cõi trần mưu cuộc ...mơ ham
Đồng nhà cằn cỗi...mơ tan... xứ người

Nắng mưa, gang tấc cuộc đời
Phù du ...nán níu...cuối trời vân vi
Gủi hồn mộng mị tỉnh si
Về nơi cắt rốn ...đầy li...cồn cào !
Gọi hồn say tỉnh nơi nao ?
Quê hương rượu trắng... ngọt ngào tình thâm !

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam dong  (Ngày 23/06/2012 10:42:51)

Anh Chu Van Keng Thân mến

" BỨC HỌA ĐỜI "là một cảm nghiệm ,môt trăn trở, một bộc bạch thẳm sâu về cuộc đời vốn dĩ nhiều đa đoan ,sắc màu ...." trở trời nhìn gió níu mưa - Bàn tay nào chặt ...chắc chưa ở đời ......
Hồng hoang một cõi vân vi
Tỉnh say ta cạn một ly nơi này .."
Và rồi vẫn là một niềm tin vào những gì tốt đẹp nhất của ngày mai :
" Dòng đời con nước vơi đầy
Mộng lành quấn quýt tháng ngày vững tin "

Các bài khác: