Thứ bảy, 27/06/2026,


Cạn (Nguyễn Thanh Hải) (22/06/2012) 

CẠN



Nguyễn Thanh Hải

Này em!
Ta cạn ly tình
Rượu thơ xin rót ly mình ly ta

Lênh đênh sông nước
Không nhà
Cởi trăng cởi gió thật thà đêm say

Hoàng hôn nắng cạn ly ngày
Bao nhiêu giọt nhớ
ứ đầy thơ em

Ban mai sương cạn ly đêm
Bình minh gọi giấc bên thềm long lanh

Vẫn là em
Vẫn là anh
Cầu vòng
Đỏ, tím, vàng, xanh,…
Vẫn là…

Thôi em! Ta cạn ly trà
Hẹn mùa
Đắng ngọt
Nâng cà phê yêu.

N.T.H

______________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải, ĐT: 0974414568
Phòng GD&ĐT Cái Bè – Tiền Giang
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam dong  (Ngày 24/06/2012 21:36:58)

chào anh Thanh Hải
Bài thơ CẠN với câu :"Này em ta cạn ly tình - rượu thơ xin rót ly mình ly ta "và : " bao nhiêu giọt nhớ ứ đầy thơ em ..." những câu thơ đau đáu một nỗi buồn sâu lắng ,cứ ngỡ là say để quên đi tất cả ,nhưng sao nỗi nhớ vẫn cứ ắp đầy vào mỗi hoàng hôn và vẫn rất là tình tự hoài mong :" thôi em ta cạn ly trà - hẹn mùa đắng ngọt nâng cà phê yêu " một bài thơ lắng đọng nỗi niềm sâu lắng và thật mượt mà trữ tình

  le ngũ nam phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương - Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 24/06/2012 11:07:58)

xin chia sẻ cùng nhà thơ Thanh Hải vài câu , Chúc thầy vui vẻ trong mùa hè, có nhiều bài thơ hay.
RƯỢU TÌNH
Rượu tình rượu nghĩa nâng ly
Nhâm nhi chạm cốc chút gì men say
Rượu say tình nghĩa đừng say
Ta vô cạn chén ngâm vài câu thơ.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT : 01234563713

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 24/06/2012 7:59:22)

Kính chào nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thanh Hải!
Nhân đọc bài thơ chứa chất đầy tâm sự của anh, tôi cũng có đôi chút xúc cảm, xin chia sẻ cùng anh để giao lưu (một chút hư cấu anh nhé!)

NÂNG...

Xin anh,
em nâng ly tình!
Rượu,
Thơ,...
Đừng cạn ly mình, ly ta!

Dư hương đọng lại chút là
Để em còn giữ hương hoa cuộc đời!

Đáy ly sóng sánh,
Đầy,
Vơi...
Là bao sóng gió cuộc đời trong TA!

Trái tim em
Kẻ không nhà!
Dựa trăng,
Dựa gió,
Ngật ngà... men say!!!

Mặc cho nắng cạn ly ngày
Mặc cho sương cạn ly này đêm thâu!

Mặc đời sương gió dãi dầu
Long lanh ngấn lệ
Nâng câu thơ buồn:
"Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay!"
(Lời thơ là của người say!)

Xin anh!
Em nâng ly này,
Xin anh!!!

23/6/2012
Lâm Trúc - An Giang

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 24/06/2012 0:32:50)

Xin "CẠN" với THANH HẢI vài dòng nhé

CHẠM LY

Chạm ly ta cạn đi nào
Vầng trăng sắp cạn
Ta vào cỏi mơ

Chạm lòng mây gió sơn khê
Cái đau nghiêng đỗ
Giữa bề bộn say

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 23/06/2012 13:15:36)

Cuộc chia ly nào cũng có nỗi buồn và niềm thương nhớ .Lúc say nhưng lại
tỉnh và lúc tỉnh nhưng lại say .
"Rượu thơ xin rót ly mình ly ta "
"Hoàng hôn nắng cạn ly ngày
Bao nhiêu giọt nhớ ứ đầy thơ em "
Bài thơ buồn man mác .Xin được cùng chia sẻ với tác giả

CHIA TAY

Còn đêm nay nữa mai đi
Thì em cứ rót đầy ly rượu vào
Bao nhiêu lời nói ngọt ngào
Bao nhiêu tình cảm dạt dào bấy nay
Nào nâng ta uống cho say
Uống cho bõ nhớ những ngày sắp xa
Uống vào kỷ niệm hai ta
Biết bao ký ức đã là của chung
Em đi xa cách ngàn trùng
Nào ai đã biết bão bùng mưa giông
Lênh đênh biển cả mênh mông
Xứ người em sẽ ngóng trông quê nhà
Vẫn là em,em vẫn là
Thôi em!Nâng cốc để mà cụng ly

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  ainhan-buicaothe - buicaothethisi@gmail.com0 - 0984470914 - long biên -hà nội  (Ngày 23/06/2012 10:52:13)

Bài thơ của ban hay !cạn mà không cạn... Hẹn sau còn cạn tiêp ...ta cạn cùng nhau hôm nay mà tình ta không bao giờ cạn ...thật chí lí...ÁI NHÂN xin tặng tác giả và các bạn thơ bài CẠN đã in trong tâp KIẾP LÃNG DU

CẠN

Nào nâng li cạn cùng thơ
Nỗi niềm thương nhớ ngu nngơ giãi bãi bày
Yêu người "chia"cả cuộc say
Cả "chai không rựou" cả ngày hôm qua!

Cạn cùng dâu bể phong ba
Nặng lòng thương cả thiên hà, nhân gian
Mơ hồ xót lệ đa đoan
Hồng nhan lỡ bước để tan nát lòng!

Ru người ,ru cả vầng trăng
Khát tình dìm cả Chị Hằng...sông Ngân
Mặc hồn say tỉnh phù vân
Cháy lòng nốc cạn nốt phần...mai sau !

Xin mời các thi nhân cạn cùng ÁI NHÂN...!

  Huỳnh Đức Huy - ellvoit@yahoo.com - 01229641159 - 840/3 lầu 1 Trần Hưng Đạo P7Q5  (Ngày 23/06/2012 9:09:03)

chỉ đọc thôi cũng thấy tác giả dù say cỡ nào những vẫn tỉnh táo, nhưng đọc kĩ thì thấy tác giả mới say. Giấu đằng sau câu chữ là cả một nỗi buồn...

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 23/06/2012 8:33:21)

NÀO EM
***********
Nào em - ta uống cho say
Để thơ và rượu quyện say với đời
Để trăng nghiêng ngã chơi vơi
Để hồn ta mãi không rời đắm say.

Chia sẻ cùng bạn
NTT
 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 23/06/2012 7:45:05)

Đọc bài thơ "Cạn" của Thanh Hải:
Bao nhiêu lần cạn là bấy nhiêu nỗi niềm mà Thanh Hải đã chuyển vào những câu thơ cả ngày và đêm trăn trở."...Cạn ly tình/ rượu thơ xin rót ly mình ly ta." Rồi: "...Nắng cạn ly ngày...sương cạn ly đêm" để cuối cùng "bao nhiêu giọt nhớ ứ đầy thơ em"
Tôi rất thích câu thơ "Hoàng hôn nắng cạn ly ngày/Bao nhiêu giọt nhớ ứ đầy thơ em" Nỗi nhớ bao giờ cũng chất chồng khi buổi chiều tà, hoàng hôn tím đỏ bao nhiêu thì nỗi nhớ cũng cồn cào bấy nhiêu bởi chỉ còn một chút thời gian nữa thôi ngày dài sẽ cạn. Tác giả lại chuyển sang "...Cạn ly đêm/Bình minh gọi giấc bên thềm long lanh" một bình minh long lanh của một ngày mới để rồi lại hẹn "Cạn ly trà, ly cà phê đắng" cho tình yêu cứ thế mặn mà vĩnh cửu với thời gian.
Cảm ơn Thanh Hải cho bạn đọc thưởng thức bài thơ hay.
Hồ Đình Bắc
 

  Trinh Quoc Vu  - quocvu.trinh@yahoo.com  - 01889663358 -  Gò công  (Ngày 23/06/2012 7:26:26)

Xin chia sẻ cùng tác giả NTH:
Này em xin rót rượu thơ
Ly mình cởi gió trơ vơ vẫn là
Ly ta nắng cạn không nhà
Lênh đênh sông nước thật thà ban mai

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải, Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 22/06/2012 21:13:45)

Góp thơ cùng bạn N.T.H

CHÉN CHUNG TÌNH

Gặp nhau cạn chén chung tình
Để cùng chấp nối sợi mình với ta
Bao năm cánh biệt xa nhà
Sông hồ lãng bạt lệ nhòa mắt say

Giọt tình ấm lạnh đêm nay
Giọt buồn anh cạn giọt dài phần em
Rượu tình anh rót thâu đêm
Ánh trăng khuya rớt sầu thêm vào lòng

Dang tay ôm gọn chờ mong
Bài thơ thôi dở dang dòng tình xưa
Chén tình rót thật đầy chưa
Hai ta cùng cạn chén thừa đêm nay

Vân Huỳnh
22.6

Các bài khác: