Thứ bảy, 27/06/2026,


Kinh say (Nguyễn Chinh) (21/06/2012) 
 
KINH SAY
 
Nguyễn Chinh
 
Mười năm diện bích nguyện cầu
Đời quy ẩn biết tìm đâu chốn về
Lam y khoác nặng u mê
Vân du mòn gót chân quê cõi ngoài
 
Nhớ em - tình vẫn u hoài
Ta về tụng khúc kinh say - dối lòng
Chén này dâng tặng mênh mông
Uống đi quên hết mặn nồng năm xưa
 
Chén này say giữa cơn mưa
Nỗi niềm tục lụy ai vừa vương mang?
Cúi đầu rót lệ đôi hàng
Ngâm câu cứu khổ giữa bàng bạc khuya…
 
N.C
 
 
 _________________
Tác giả Nguyễn Chinh (TP.HCM)
ĐT: 0938 205 207
E-mail: hschinh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 25/06/2012 17:52:46)

Xin đa tạ các thi hữu Lê Ngũ Nam Phong, Lê Minh Dung, Vân Huỳnh, Kiều Huệ, Nguyễn Thành Công, Thái Tràng, Snowflake, Lâm Thị Thanh Trúc đã góp lời đồng cảm với “Kinh say” của Nguyễn Chinh.
Kính chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui.
Trân trọng.
Nguyễn Chinh

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 23/06/2012 16:34:47)

Kính chào tác giả Nguyễn Chinh!
Anh đã đem đến cho độc giả một tứ thơ thật "lạ", xin có đôi dòng chia sẻ cùng anh:

DỐI LÒNG

Kinh cầu cứu rỗi u mê
Cớ sao anh lại quay về trần ai?

Dối lòng
tụng khúc kinh say!
Vân du mòn gót tìm ai lối về?
Nặng lòng chi một lời thề?
Áo lam phơ phất bốn bề mênh mông!

Chén kinh chứa chất mặn nồng
Uống làm sao cạn lệ lòng
Hở anh!

Em ra đi giữa Trong Lành
Nghe câu cứu khổ
Viết thành lời thơ!!!

Lâm Trúc - An Giang

  Snowflake - snow_flake2710@yahoo.com - 0978393993 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 22/06/2012 19:10:59)

Bài thơ rất hay ẩn chứa tâm trạng. Tôi rất thích dòng thơ anh.Thơ bây giờ nhiều lắm. Nhưng để đọc một bài thơ hay không dễ chút nào.Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Chinh đã cho mọi người đọc một bài thơ hay.
Snowflake

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 21/06/2012 22:43:13)

Xin tặng anh Nguyễn Chinh một cảm xúc nhé.

CẦU NGUYỆN

Vòng tay ôm cổ tiếng chuông
Câu kinh Địa Tạng
Suối nguồn nhân gia

Độ sinh bạt khổ người xa
Hồng quang cầu nguyện
Tình qua bến người...

  Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 21/06/2012 13:56:46)

Đoc bài thơ của tác giả tôi thật sự xúc động về hai câu thơ:
Nhớ em - tình vẫn u hoài
Ta về tụng khúc kinh say - dối lòng
Chén này dâng tặng mênh mông
Uống đi quên hết mặn nồng năm xưa

Có người bạn tặng tôi bốn câu này , tôi xin mượn hoa cúng Phật vậy:

Khóc thương tình cũ đau lòng
Người giờ ấm êm, hạnh phúc bên chồng
Nơi này ta vẫn hoài mong
Phương ấy người có đau lòng hay không?
 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 21/06/2012 13:06:55)

Anh Nguyễn Chinh ơi !

Bài thơ của anh siêu hay,xin bái phục bái phục...mạn phép anh KH cũng hứng tập tành mấy câu,anh góp ý cho KH nhé !



Kinh say trong cõi vô thường

Cung đàn tâm khúc quay cuồng nhớ nhau

Lời kinh xóa hết thương đau

Say thơ gởi gấm trao nhau nụ cười...



Chúc anh luôn có niềm vui trong cuộc sống và giàu cảm tác .

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải, Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 21/06/2012 12:44:22)

Vân Huỳnh họa bài “ Kinh Say” của Nguyễn Chinh”



HỐI LỖI



Bao đêm khấn nguyện thỉnh cầu

Ăn năn một kiếp tìm mau lối về

Cỏi trần tục kiếp tỉnh mê

Hồi kinh sám hối đường quê lạc ngoài



Lòng tu nặng chút cảm hoài

Sợi tơ vương mãi tình ai trong lòng

Rượu đầy, thắp nến chờ mong

Đổ chan trên đất giọt nồng tình xưa



Đường về cực lạc trơn mưa

Biết đâu trợt giữa đời thừa mênh mang

Bệ cao phật ngự một hàng

Riêng con quì trước bồ đoàn lệ rơi



Vân Huỳnh

VHDA tỉnh BRVT

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 21/06/2012 8:06:29)

Xin góp cùng mấy vần đồng cảm với Kinh Say của thi si Nguyễn Chinh nhé:

 " Cúi đầu rót lệ đôi hàng
    Ngâm câu cứu khổ giữa bàng bạc khuya…"

 Vô vi mấy kiếp xót xa
   Ta bà mấy cõi để mà tìm nhau

Lệ vương giọt giọt lên sầu
   Kinh say vọng vọng Bích Câu hạ huyền

Trách ông Tơ buộc lạc duyên
   Trách Người "tham ván, bán thuyền" nơi nao

 Giờ ta say - tỉnh nghêu ngao...
 Bước chân thập thững va vào thiền môn.

  LMD

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương - Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 21/06/2012 7:28:47)

Bài thơ buồn, khi đọc qua ngẩm nghĩ có luyến tiếc, thầm lặng ở khổ thơ thứ hai

"Nhớ em - tình vẫn u hoài
Ta về tụng khúc kinh say - dối lòng
Chén này dâng tặng mênh mông
Uống đi quên hết mặn nồng năm xưa "

Chúc nhà thơ Nguyễn Chinh có nhiều bài thơ hay và sức khỏe dồi dào.
Lê Ngũ Nam Phong

Các bài khác: