TỰ TÌNH TRĂNG

Thanh Tùng
Một đêm trăng sáng bên hồ
Môi hôn đắm đuối sóng hồ cuồng phong
Khát khao một mối tình song
Gió trăng cuống quýt giọt nồng mềm môi
Muộn màng ta cũng có đôi
Trăm năm chỉ một lần thôi cũng đành
Không hẹn mà thức năm canh
Trao lời nhung nhớ ân tình sẽ chia
Trăng sao làm chứng sương khuya
Tựa bờ vai rộng nữa kia với mình
Liễu buồn nay cũng rung rinh
Cười theo cơn gió hương tình đong đưa
Đêm không còn ánh sao thưa
Môi che mắt lệ cho vừa lòng nhau...
Bầu trời tuy có muôn màu
Ôm lòng hồ mãi một màu yêu thương...
|
Xin cám ơn các anh chị các bạn thơ: Đỗ Văn Quỳnh, diep Vy, Phạm Trường Nguyên, Đặng Hửu Lượng, Trần Thị Thanh Liêm...đã hòa điệu cùng "Tự Tình Trăng" của Thanh Tùng những vần thơ hay, thật đa dạng và giàu cảm xúc Đọc bài thơ của em giầu cảm xúc lắm tình yêu là cái gì mà thao thiết mà hấp dần con người thế nhỉ Chào bạn Thanh Tùng thân mến THĂNG THANH
Xin chia sẻ cùng tác giả Thanh Tùng vè bài thơ hay trữ tình TỰ TÌNH TRĂNG của chị: |