Thứ năm, 02/05/2024,


Thương tím bằng lăng (Lam Chiều) (14/06/2012) 
 
 
 
Lam Chiều
 
 
 
Áo trắng ơi, áo trắng ơi
Bằng lăng tím biếc khung trời hạ xưa
Tóc huyền em chải lược thưa
Môi thơm hàm tiếu duyên ưa mặn mà

Thẹn thùng nép dưới cội hoa
Mắt xanh thương nhớ dõi xa bóng người
Khẽ khàng hứng giọt nắng rơi
Nỗi niềm gởi cánh chim trời xa xăm

Ép hoa vào nửa chéo khăn
Ướp hương cho tím bằng lăng ngậm ngùi…
 
L.C
 
 
 
______________________
Liên hệ tác giả: Lam Chiều
Kiểm toán nhà nước tại Bình Dương
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tâm - buithanhtam8x@gmail.com - 01649450157 - An Giang  (Ngày 08/07/2012 19:29:48)



Mối tình đầu anh pha nhiều sắc tím
Để chiều buông em dõi mắt lần tìm
Xa mười năm anh phụ đò bỏ bến
Đau một lần ngàn vết xước trong tim.

Ngày anh đi đôi bờ đầy sắc tím
Bằng lăng buồn quên soi bóng lặng im
Con sóng vỗ xa bờ nên đầu bạc
Nuốt thời gian giọt nước mắt lặng chìm.

Mối tình đầu từng nốt lặng trong đêm
Trăng ngày cũ vo tròn vòng tay ấp
Hơi thở dồn và tim anh bắt gặp
Mùa chưa vui trăng rụng lấp đen trời.

Lần trở lại vẫn rạng ngời sắc tím
Băng lăng buồn rụng cánh đếm thời gian
Tàn hương sắc bên đời lẻ bạn
Tôi giận mình, sao quên lãng bằng lăng !

  Phương Thảo - phươngthaotuky@gmai.com - 0973051407 - Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương  (Ngày 19/06/2012 16:13:10)

"Ép hoa vào nửa chéo khăn
Ướp hương cho tím bằng lăng ngậm ngùi…"

THẾ LÀ ANH Ở CUỐI TRỜI
NHỚ BẰNG LĂNG TÍM MỘT ĐỜI NGẨN NGƠ.

ANH PHƯƠNG THẢO

  LinhThy - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 15/06/2012 12:02:46)

Phượng , bằng lăng tím.. 2 màu gợi lại nhớ thương 1 thời áo trắng....
Linh Thy xin chia sẻ với Lam Chiều để được sống lại " NHỮNG NGÀY ẤY" nhé.!

TÍM MÃI BẰNG LĂNG

ÁO DÀI THƯƠNG QUÁ ẤY ƠI!
NHẮC TÔI NHỚ LẠI KHOẢNG TRỜI HÈ XƯA
TRĂNG HUYỀN ẢO ÁNH SAO THƯA
THƯƠNG BẰNG LĂNG TÍM DỄ ƯA ẤY MÀ

MÔI THƠM HÀM TIẾU HƯƠNG HOA
DÁNG THA THƯỚT NHỚ KHUẤT XA BÓNG NGƯỜI
PHƯỢNG BUỒN ĐÓN NẮNG HẠ RƠI
VÔ TÌNH LỠ CÁNH CHIM TRỜI XA XĂM

NHỚ VỀ NGÀY ẤY BAO NĂM..!!?
SÂN TRƯỜNG VẪN THẮM BẮNG LĂNG...NGẬM NGÙI..!!!

LINH THY ( BD 15/06/2012)

  Lam Chiều - kimhoaminh@yahoo.com.vn - 0905280159 - 13-15 đoàn trần nghiệp Bình Dương  (Ngày 14/06/2012 20:51:10)

Lam Chiều xin cảm ơn các anh chị đã có thơ họa và chia sẻ với bài thơ Thương tím bằng lăng...

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 14/06/2012 18:41:24)

Mỗi độ hè về, hoa bằng lăng bên đường tim rực từng chùm trên cành, màu tím dễ thương của thời áo trắng, mái tóc thề em lõa xỏa ngang vai, thẹn thùa nép dưới cội bằng lăng già giữa trưa hè hiu nắng…

Thẹn thùng nép dưới cội hoa
Mắt xanh thương nhớ dõi xa bóng người
Khẽ khàng hứng giọt nắng rơi

Em đang chờ đợi ai đó chăng? Nhưng cũng chẳng có gì, có lẽ tác giã hồi tưởng lại những cánh hoa tím bằng lăng rất xưa, mỗi độ vào hè của nhiều năm về trước..
Ép hoa vào nửa chéo khăn
Ướp hương cho tím bằng lăng ngậm ngùi

Ôi! Lời thơ thật dễ thương làm sao với bao kỷ niệm chân thật ngọt ngào..” mà ngay tuổi trẻ bây giờ dễ gì có được”

Vân Huỳnh góp họa

TÍM SẦU

Bằng lăng… tim tím người ơi !
Tím bao nhung nhớ tím lời thề xưa
Vào hè lá rụng lưa thưa
Thương em áo trắng ngây thơ muợt mà

Ngại ngùng bẽ một cành hoa
Làm duyên nhắn gởi thiết tha về người
Vô tình rớt giọt mưa rơi
Ướt môi hoa tím nụ cười bằng lăng

Dấu sầu chậm ướt vành khăn
Tím lòng tím chút bâng khuâng bùi ngùi

Vân Huỳnh
Long Hải BRVT

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 14/06/2012 15:11:27)

Chào Lam Chiều!
Bài thơ "Thương tím bằng lăng" hay quá!
Bài thơ là một bức tranh sinh động, lung linh sắc mầu. Hoa tím bằng lăng và cô gái học trò vui tươi tinh nghịch cứ hiển hiện ra đẹp một cách lạ lùng qua từng câu chữ. Hẳn là bài thơ sẽ còn đọng mãi trong tâm trí người đọc!
Chúc mừng Lam Chiều!
Mong được đọc nhiều thơ hay của bạn trên Lucbat.com!

  trương công minh - truongcongminh_qn@yahoo.com - 01684493963 - quy nhơn  (Ngày 14/06/2012 14:04:17)

Đọc thơ lục bát rất hay
Có vần, có điệu giải bày nỗi riêng
Bao nhiêu tâm sự buồn phiền
Đem thơ bày tỏ niềm riêng với đời
Cùng trăng, cùng gió chơi vơi
Cùng mây, cùng nước cho vơi nỗi niềm
Nhớ ai tóc xõa vai mềm
Bên dòng sông lặng êm đềm dưới trăng
Nhớ ai, ai nhớ cho rằng
Tình xưa nghĩa cũ sánh bằng nước non

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 14/06/2012 8:37:12)

Tạm biệt nhé mùa hè cháy bỏng. Hoa bằng laweng tím ngắt cổng trường
"Áo trắng ơi, áo trắng ơi
Bằng lắng tím ngắt khung trời hạ xưa"
Hai câu thơ mở đầu thôi đã đưa gười đọc trở về quá khứ, tuổi về tuổi học trò. Mắt xanh thương nhớ dõi xa bóng người .Nơi những mối tình đầu ngây thơ trong trắng của thời cắp sách. Nỗi niềm gửi cánh chim trời xa xa xăm. Bài thơ hay ,gợi sự nhung nhớ tràn đầy.
Xin cùng chia sẻ với tác giả

HÈ VỀ

Bằng lăng tím ngắt cổng trường
Khát khao chín đỏ môi hường học sinh
Áo trắng bừng sáng bình minh
Ve kêu níu áo nặng tình hè ơi
Chơi vơi quanh một khung trời
Mà sao cảm thấy lòng người xốn xang
Buồn trong giọt lệ sẽ sàng
Ngấn quanh ướt đọng đôi hàng mi cong
Chia tay trĩu nặng trong lòng
Phương trời phía trước đang mong đợi chờ
Cổng trường em đứng ngẩn ngơ
Với bao nhung nhớ vu vơ hè về

Lương Điền HV CLB THƠ VN


  Dặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 ( 093655 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/06/2012 8:26:19)

Chào ban Lam Chiều
Bài thơ " THƯƠNG TÍM BẰNG LĂNG " của bạn nhẹ nhàng , tươi trẻ
Cảm xúc họa mấy dòng .

Ép tim vào với bằng lăng
Ép màu tím biếc cho anh đẹp lòng
Ơi bằng lăng có biết không
Bằng lăng tím cả cõi lòng của ai !

Mảnh vườn tràn ngập nắng tươi
Em như tràn ngập tim trời bằng lăng .

14.6.2012.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội  (Ngày 14/06/2012 8:23:00)

Tôi được đọc rất nhiều thơ của chị Lam Chiều trên blog. Chị viết nhiều thể loại thơ khác nhau.
Chúc mừng chị với cách viết rất trẻ, rất lãng mạn trong thơ. Mong được đọc nhiều thơ chị trên Lục Bát

Các bài khác: