Thứ năm, 02/05/2024,


Làm quen (Hà Quang Hành) (13/06/2012) 

 

LÀM QUEN


Hà Quang Hành

 Phải chăng, mình đã quen nhau?
Câu thơ người… bắc nhịp cầu ta sang
Đôi bờ cũng chỉ tấc gang
Đợi gì một chuyến đò ngang hỡi người

Xòe tay, ta hứng nụ cười
Mượn câu lục bát đưa người vào thơ
Người làm con nhện giăng tơ
Ta vào mắt lưới ngẩn ngơ cõi tình

Trăng mờ nến vẫn lung linh
Giật mình, soi lại bóng mình nghiêng xiêu
Kể chi ai sớm ai chiều
Câu thơ ở tận… miền yêu gọi về.

HQH

 
_________________
Tác giả Hà quang Hành
ĐT: 0985120397
Email:
ha786681@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dothuyen - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 15/06/2012 22:21:09)

Hòa vào làm quen

Dòng sông thơ sóng dạt dào
Nghe mà muốn hát hòa vào làm quen
Câu ca từ khắp mọi miền
Hát lên cho tỏ quê mình quê ta
Câu thơ nói hộ lòng ta
Rằng xem con nhiệm giăng tơ một mình
Ra về tôi thấy tần ngần
Lại quay lại viết một vần thơ vui
Ngày mai bạn có qua tôi
Xòe tay tôi hứng nụ cười làm thân
Câu thơ quen thấy bâng khuâng
Bắc cầu ai đến chờ mong thỏa lòng
Sông thơ nhịp sóng dâng chào

Thôn đông cùng với thôn đoài quen nhau

Thu Yên

Bài thơ làm quen của bạn rất hay và tràn đầy tình nhân ái Xin góp vui với LÀM QUEN

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vn my Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 13/06/2012 19:29:10)


Chào Quang Hành . Bài thơ của bạn rất cảm xúc , rung động mọi con tim
Xin họa mây vần:

Cảm Tác .

Phải chăng mình đã yêu nhau
Câu thơ em bắc nhịp câu Anh sang
Đôi bờ cũng chỉ tấc gang
Chẳng đò , chẳng đợi - Anh sang ngay giờ
Bao ngày Anh đợi anh chờ
Chỉ mong có được - lời thơ ghép vần
Ghép rằng : dù có phong trần
Dù cho gian khổ - chẳng ngần ngại chi
Chỉ cần Em với Anh đi
dù cho gian khổ - cũng chả là gì với Anh !...

13.6.2012




  nguyễn thị khánh duy - someone_todo_something@yahoo.com.vn - 0933687771 - 233, khu phố tường thành, thị trấn đất đỏ, huyện đất đỏ BRVT  (Ngày 13/06/2012 16:43:52)

ĐÁP LỜI

Nụ cười ấp ủ cùng thơ
Trăng vàng lấp lánh, lơ ngơ phương nào
Bao đêm em thức nghẹn ngào
Lây hoay không biết nơi nào tìm anh?

Gió đưa, gió đẩy cành chanh
Ai dưa, ai đẩy duyên anh gặp nàng

Còn gì thổn thức, ngỡ ngàng
Khi đem những đóa hoa vàng tới đây
Người ngồi giữa cuộc đổi thay
Lặng nhìn nước chảy, mây bay mỉm cười

NTKD

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội  (Ngày 13/06/2012 16:31:44)

Xin chúc mừng một gương mặt rất mới ở trang lục bát.Hà Quang Hành với bài Làm Quen
Hôm nay tôi đón đọc một bài thơ tình, đọc đi đọc lại tôi như bị đắm mình vào một khúc nhạc tình du dương,êm đềm , nhẹ nhàng, lúc lại bay bổng như chính mình đang ở con đò tình thơ mộng ấy.
Phải chăng mình đã quen nhau
Câu thơ như muốn hỏi những điều mà cả 2 phía đều biết rất rõ, câu thơ là thông điệp cho tôi và em đến với nhau.Những câu tiếp theo như đang dặn dò em: đợi gì một chuyến đò ngang hỡi người.
Câu kết cho bài thơ mới ngọt ngào làm sao:
Kể chi ai sớm ai chiều
Câu thơ ở tận miền yêu gọi về
Tôi dùng thơ tình để gọi em về cái miền quê ban đầu ấy để tôi được nói lời yêu em.

Các bài khác: