Thứ năm, 02/05/2024,


Chờ em (Trần Quang Liên) (12/06/2012) 

CHỜ EM



Trần Quang Liên

Chùng chình chợ chẳng còn đông
Vãn chiều hoa héo bến sông ai chờ

Tình không quai
nón bài thơ
Ba năm về chợ, em chưa tấm chồng…

Ai mua nhạt thắm phai hồng
Để tôi duyên nợ, đèo bòng em sang!

16/5/2012
T.Q.L

_______________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn thị khánh duy - someone_todo_something@yahoo.com.vn - 0933687771 - 233, khu phố tường thành, thị trấn đất đỏ, huyện đất đỏ BRVT  (Ngày 13/06/2012 10:50:11)

Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
Rung cây, rung cội, rung cành
Rung sao cho chuyển lòng nàng với anh!
 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hai phòng  (Ngày 13/06/2012 8:59:21)



Cảm thông cùng bạn Quang Liêm .

CẢM THÔNG

Người ta chẳng chịu mình đâu
Đợi cho tâm khổ lòng sầu , đắng cay !
Ngày qua ngày lại qua ngày
Cứ chờ cứ đợi ...mỗi ngày mỗi qua
Bao giờ gặp được người ta ?
Về thì không đặng - lân la đợi hoài ..!....

Xin chúc .

Một chiều đẹp nắng, đẹp trời
Hai người gặp gỡ ...đầu duôi tỏ tường ..

Rằng : Không gặp em Anh rất buồn.....!


13.6.2012


  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải, Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 12/06/2012 21:47:08)



CHỜ

Đứng chờ em buổi chợ đông
Người qua kẻ lại tôi trông tôi chờ

Chờ em dài một bài thơ
Chờ tan buổi chợ, bơ vơ phận mình

Ai đem rao bán chữ tình
Ngập ngừng ngả giá chùng chình cô đơn

Vân Huỳnh

Các bài khác: