Thứ năm, 02/05/2024,


Tóc dài (Bùi Văn Thành) (12/06/2012) 

TÓC DÀI


Bùi Văn Thành (Tặng Y.N)


Tóc dài đừng bới em ơi
Để cho có kẻ rối bời lòng chơi
Tóc dài cùng với nụ cười
Để cho có kẻ chơi vơi thẩn thờ

Tóc dài thoáng chút vu vơ
Để cho có kẻ viết thơ dâng đời
Tóc dài đôi mắt sáng ngời
Để cho có kẻ dở hơi si tình

Tóc dài một chút lặng thinh
Để cho có kẻ thông minh lạc đường
Tóc dài thoang thoảng mùi hương
Để cho có kẻ yêu đương thở dài

Tóc dài kín cả đôi vai
Để cho có kẻ không phai lời thề
Tóc dài một chút duyên quê
Để cho có kẻ chết mê một thời

Tóc dài làm đẹp cho đời
Đất trời nghiêng ngữa rối bời nắng mưa


B.V.T

 

______________
Bùi Văn Thành, Thành phố Tuy Hòa
Đt: 0982510564
Email: buivanthanhpgd@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thu Thúy - thuyhat2012@gmail.com - 01295538012 - Tuy An  (Ngày 27/06/2017 7:34:40)

Tóc dài thoang thoảng mùi hương. Để cho có kẻ yêu đương thở dài....Để cho có kẻ chết mê một thời.Hay quá thầy ơi.

  bùi thị thanh thúy - thanhthuy_gasg@yahoo.com - 01674426343 - Quận 9. Hồ Chí Minh  (Ngày 19/06/2012 19:44:33)

Dường như mọi người ở đây đều thả hồn mình ngẩn ngơ vào những dòng thơ của thi sĩ. Cũng phải ai đọc bài thơ mà không tưởng tượng lại 1 hình bóc tóc dài thân quen nào đó. Thơ nhẹ nhàng, mạch thơ trôi chầm chậm nhưng giàu sức gợi...Không biết chàng thi sĩ có yêu mãi bóng hình tóc dài không !?!. "nếu mình có mái tóc dài có lẽ mình sẽ mê bài thơ này hơn :))"

  Bùi Văn Thành  - buivanthanhpgd@gmail.com - 0982510564 - Quê An Phú - TP Tuy Hòa, địa chỉ An Chấn - Tuy An  (Ngày 15/06/2012 17:15:10)

Lòng thành cảm ơn quý độc giả đã có nhận xét bài Tóc dài của tôi.( tóc dài đẹp lắm em ơi / hồn dân tộc Việt sáng ngời lung linh )

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 14/06/2012 18:29:28)

" Tóc dài đừng bới em ơi "
Làm đau câu hát lý lơi hương tình
Làm duyên mái tóc một mình
Để cho bao kẻ si tình vì em .

 

  minh phương  - minhphuongkt@gmail.com - 0973347407 - Đại học Kinh tế TP HCM  (Ngày 13/06/2012 20:07:57)

Giá chi biết được sớm bài thơ, tôi không bao giờ cắt mái tóc dài của mình.Người được nhà thơ tặng có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Cảm ơn thi sĩ Bùi Văn Thành đã có một bài thơ hay. Đúng là: tóc dài làm đẹp cho đời / Đất trời nghiêng ngữa rối bời nắng mưa.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 13/06/2012 8:37:32)

Gió bay tóc vắt qua anh
Mùi thơm hương bưởi hương chanh quê nhà
Bao năm lưu lạc phương xa
Thoảng mùi hương ấy tưởng là bên em
Suối dài mái tóc thần tiên
Mượt mà vương vấn thả duyên suối tình.

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 12/06/2012 16:38:34)


Tóc dài buông gió lả lơi
Mượt mà mà óng ả chơi vơi suối tình
Em xinh trông lại thêm xinh
Tóc dài vương vấn tim mình ngẩn ngơ

  Phạm Vân Hiền - phamvan hien2@yahoo.com.vn -  - Bình Định  (Ngày 12/06/2012 11:55:24)

Tóc dài đừng bới chi em!
Để anh hàng xóm phát thèm mà chơi
Tóc dài đẹp lắm em ơi!
Tóc dài nghiêng ngửa tình tôi em à!

NGỬA

Các bài khác: