Thứ năm, 02/05/2024,


Ta về (Nguyễn Thúy Hạnh) (12/06/2012) 
TA VỀ
 
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
 
Ta về nhặt nắng chiều thôi.
Nhặt câu thơ giữa chơi vơi cõi lòng.
Nhặt hoa phía mặt trời hồng.
Nhặt lung linh sắc cầu vồng sau mưa.
 
Ta về nhặt tiếng dạ thưa.
Ve gào xao xác, nắng trưa đỏ đồng.
Ta về nhặt xác phượng nồng.
Nhặt hồn ai giữa thinh không hững hờ.
 
Câu thơ tiếng đợi tiếng chờ.
Hàng cây như thức như mơ bóng người.
Dòng sông chở những nợ đời.
Mưa chiều đổ những tả tơi vào lòng.
 
Ta về nhặt những có, không.
Nhặt đen trắng giữa mênh mông phũ phàng.
Bỏ đi thôi những lỡ làng.
Nhặt về cười khóc, trái ngang phận người.
N.T.H
 
______________
Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh
Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương
Email: Hanhncdt@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LUCBATLANGTHANG - lucbatlangthang@yahoo.com.vn - 0934926622 - banmethuot  (Ngày 19/06/2012 22:54:43)

Ta về nhặt tím hoang hôn
Nhặt mênh mông nhớ nghe hồn chơi vơi

lucbatlangthang

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 15/06/2012 17:29:44)

... Ta về nhặt những có, không.
Nhặt đen trắng giữa mênh mông phũ phàng.
Bỏ đi thôi những lỡ làng.
Nhặt về cười khóc, trái ngang phận người."

Xin chúc mừng tác giả Nguyễn Thúy Hạnh về thi phẩm TA VỀ
rất hay!

Trân trọng!

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 15/06/2012 10:55:31)

Xin lỗi đã đánh nhầm chữ g thành c

Ta về nhặt những nụ cười
Bỏ đi nức nở cho đời thêm xuân
Ta về nhặt những ân cần
Bỏ đi nhạt nhẽo ta gần nhau hơn

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 14/06/2012 18:37:26)

Ta về nhặt những nụ cười
Bỏ đi nức nở cho đời thêm xuân
Ta về nhặt những ân cần
Bỏ đi nhạt nhẽo ta cần nhau hơn
 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 12/06/2012 19:54:53)

Tưởng chuyên nghiên cứu tằm tơ
Không ngờ em viết bài thơ tuyệt vời
"Ta về nhặt nắng chiều thôi.
Nhặt câu thơ giữa chơi vơi cõi lòng."
"Ta về nhặt những có, không.
Nhặt đen trắng giữa mênh mông phũ phàng."
Những câu thơ buồn với những số phận lỡ làng "nhặt về cười khóc trái ngang phận người"."Dòng sông chở những nợ đời".Không biết đến bao giờ mới hết những trái ngang, mới hết những chơi vơi cõi lòng. Đã là nợ đời chẳng ai trả được hết bao giờ phải không Thúy Hạnh.
Bài thơ "Ta về" càng đọc càng thấy hay.
Cảm ơn Thúy Hạnh.
Hồ Đình Bắc

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 12/06/2012 19:50:51)


Trái ngang vẫn chuyện ở đời
Vào thơ Thúy Hạnh thành lời thơ hay
" Ta về" lên mạng hôm nay
" Tơ tằm" giăng mắc thế này , người ơi!

  lucbatlangthang - lucbatlangthang@yahoo.com.vn - 0934926622 - banmethuot  (Ngày 12/06/2012 16:46:36)

về em nhé dệt tơ lòng
kết thành chuổi mộng xuôi dòng nguyên trinh

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 12/06/2012 15:46:04)



Bai thơ ta về giầu tình cảm quá , nằng trĩu tâm tư .

XIN ĐƯỢC NỐI VẦN
........
Ta về kẻo lỡ đi anh
Mùa cau đang độ , trầu xanh mượt mà
Về đi anh - hai chúng ta
Chung một mái nhà , chung những đứa con ...

Về đi anh ...về thôi anh ....


12.6.2012

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 12/06/2012 14:43:18)

Vừa viết văn lại làm thơ, mà lại là những câu thơ ru người nữa chứ!

Dòng sông chở những nợ đời.
Mưa chiều đổ những tả tơi vào lòng.

Chúc mừng Thuý Hạnh nhé!

Nhân đây TH cũng trân trọng cám ơn Thuý Hạnh đã đồng cảm và chia sẻ thơ của TH qua lời bình bài thơ Về vuốt mặt cánh đồng. Trân trọng!

Các bài khác: