Thứ năm, 02/05/2024,


Nhìn em đi quyền (Thục Nguyên) (11/06/2012) 


NHÌN EM ĐI QUYỀN

   

Thục Nguyên

 Nhìn em đi thảo Lão Mai (1)
Khinh khinh lưỡng túc khoan thai lạ lùng.
Dáng hoa ẩn hiện mông lung
Hư hư thực thực cước tung bất thần.

Ngựa đôi tiến thoái xa gần
Lung linh ma trận hồng quần biến thiên.
Đôi tay mềm mại thân quen
Liên ba chuyển lực đánh lên dập dồn.

Quay trong vũ điệu mê hồn
Bóng em lay bóng võ môn đêm này.
Dọc ngang nam bắc đông tây
Thiên thần hiển hiện ngất ngây xuân thì.

Bàng hoàng Hồ điệp song phi
Lá hoa nghiêng ngả tình si rụng rời.
Nhìn em không nói lên lời
Nửa mừng nửa sợ rối bời tim yêu.

Em con gái Nẫu (2) mỹ miều
Võ công rèn chắc để chiều chồng thôi.
Mai này hai đứa chung đôi
Xin đừng “phang ống” (3) vào tôi là mừng.
 
T.N
 

(1): Bài quyền nổi tiếng của võ cổ truyền Việt Nam.
(2): Xứ Nẫu (Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên).
(3): Đá Phang ống, một đòn đá độc hiểm của võ Bình Định.

 ________________
Tác giả Thục Nguyên
ĐT: 0909344120

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 03/07/2012 9:39:20)

Xin cảm ơn LUCBATLANGTHANG và Phương Thảo đã gửi đến những dòng thơ đồng cảm rất đỗi thân thương. Người động viên cứ yêu, nàng vừa đẹp vừa giỏi, ai mà chẳng yêu. Người chỉ cho tuyệt chiêu, lấy nhu khắc cương, chuyển hóa đòn thế của nàng. Thật là tuyệt vời.

  Phương Thảo - phươngthaotuky@gmai.com - 0973051407 - Hải Dương  (Ngày 27/06/2012 10:52:13)

"Em con gái Nẫu (2) mỹ miều
Võ công rèn chắc để chiều chồng thôi.
Mai này hai đứa chung đôi
Xin đừng “phang ống” (3) vào tôi là mừng"

MỚI NGHE AI CŨNG THẤY KINH
"LÃO MAI" QUYỀN THẾ, EM ĐỪNG PHANG TÔI
ÔI CHAO SẮC NƯỚC HƯƠNG TRỜI
LẠI THÊM QUYỀN GIỎI, AI NGƯỜI CHẲNG YÊU.

  LUCBATLANGTHANG - lucbatlangthang@yahoo.com.vn - 0934926622 - BUONMATHUOT  (Ngày 13/06/2012 16:32:15)

TUYỆT CHIÊU

Trên đời gan có Thục Nguyên
Nhìn con gái "nẩu" đi quyền dám thương
Cho hỏi nhỏ - nhé ! cô nương
Mai chung mái ấm nhịn nhường nghe em
Anh chân chất ưa ngọt mềm
Nghe đến quyền cước ôi ! rêm cả mình
Nếu hai ta đẹp duyên tình
Em có nổi nóng làm thinh xin hàng
Em chỏ lật tôi ôm càn
Môi tìm môi mắt hôn nàng là yên
Chiêu này tôi giữ làm riêng

lucbatlangthang

Các bài khác: