Thứ năm, 02/05/2024,


Chuyện một thời (Nguyễn Thế Kiên) (11/06/2012) 

 CHUYỆN MỘT THỜI


Nguyễn Thế Kiên


Một thời giờ hóa khói sương
Văn chương từ mặt đau thương kiếp người
Bình minh mắc ngược chân trời
Con chim khướu hót những lời vu vơ

Một thời thơ bỏ xa thơ
Ngây ngô ru ngủ bến bờ nhân gian

Đem khoe những cái nghèo nàn
Thành gia sản giữa miên man thánh thần
Chỉ riêng mặt đất cởi trần
Hóa thân thành gạo cứ ngằn ngặt thơm

Một thời dẫm gót rạ rơm
Mà ra rả những âm hồn ngày mai
Đi qua mấy cuộc rộng dài
Về nghe bùn đất sớm mai thì thào:

Câu thơ chìm nghỉm đáy ao
Sáng nay chẳng biết cõi nào vớt lên!

NTK



________________
Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên
Email: kienlucbat@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phương Thảo - phươngthaotuky@gmai.com - 0973051407  - Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương  (Ngày 15/06/2012 16:31:33)

PHƯƠNG THẢO


NÔNG DÂN

.

Nông dân là cái dạ dày

Nông dân là đất cấy cày thành cơm

Phận hèn nào dám thiệt hơn

Thân cò, thân cạc sớm hôm đồng làng

.

Cả đời chả dám ăn sang

Tép tôm, dưa muối tự làm vậy thôi

Quả ngon dành để cho người

Quả sâu, quả lép thì vui phận mình

.

Mặc ai trọng, mặc ai khinh

Bí bầu vẫn cứ nặng tình làng quê

Đường làng là một dải đê

Giếng làng là mảnh trăng thề lứa đô

.

Thương con trâu cũng như người

Mòn vai cày kéo một đời ăn rơm

Gạo là hạt ngọc thành cơm

Nói sao cho hết nỗi buồn bão giông

.

Đất lề quê thói ngàn năm

Vui buồn cùng đất mà không một lời

Dãi dầu sấp ngửa người ơi

Chát lòng những giọt mồ hôi quặn lòng

.

  Phương Thảo - phươngthaotuky@gmai.com - 0973051407 - Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương  (Ngày 15/06/2012 16:23:36)

PHƯƠNG THẢO

NỖI BUỒN CỦA EM
-------

Chiều nay anh đến thăm em

Đêm về khó ngủ, tròn đêm thương thầm!...

***

Bốn mươi tuổi em chưa chồng

Hẩm hiu như một đóa hồng bỏ quên

Qua rồi cái tuổi thanh niên

Một thời xuân sắc gửi miền rừng sâu

Em đi san núi bắc cầu

Cuộc đời bom đạn mái đầu nắng mưa

Xoong cơm nấu ít vẫn thừa

Không Người yêu, vẫn hay chờ hay mong

Đêm về thắp ngọn đèn chong

Để soi lấy bóng cho lòng được vui

Bóng dù không biết nói cười

Mưa đêm nhà có hai người vẫn hơn

Nhiều đêm giấc ngủ chập chờn

Liều cao thuốc ngủ vẫn còn thức chong

Chăn bông cuộn chặt trong lòng

May ra như có hơi chồng mà vui

Phòng bên tiếng trẻ nô cười

Một mình khó ngủ khó ngủ càng khơi mối sầu

Gối nghiêng lệch nửa mái đầu

Nghe từng sợi tóc chuyển màu gió sương

Trở mình đau cả lạch giường

Tay gầy ấp ngực mình thương lấy mình !

  Tác Giả: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 13/06/2012 6:09:16)

Chào Nguyễn Thế Kiên thân mến ! Sau khi chia tay ở Khóa III Trung Tâm Bồi Dưỡng VV Nguyễn Du - Hà Nội 2009 mình không gặp lại nhau. Thi thoảng gặp trên "Thi đàn mạng" và nhất là bài thơ: CHUYỆN MỘT THỜI cũng phần nào có tiếng nói chung cho những người cầm bút. Thôi !: "Đời là Số Phận" nên ca dao tục ngữ Việt Nam: "Ngu si hưởng thái bình...Thánh nhân đãi kẻ khù khờ...May hơn khôn..." Còn cụ Nguyễn Công Trứ có câu: "Lúc đạt chẳng qua nhờ vận mệnh / Khi cùng chớ cậy có văn chương..." Cụ Võ Liêm Sơn có bài: "Nào những lúc câu thơ kiến trí / Bút hào hùng nhả khí phong lôi / Cũng có khi chén rượu mua vui / Giương mắt trắng trông đời cười ha hả."
Hà Đức Ái chia sẻ đôi vần với bạn "đồng môn" "đồng khóa" nhé !

Đời phù vân - Thơ phù du
Văn chương nghiệt ngã, ngục tù chí trai
Chỉ vì hai chữ HIỀN TÀI
"Quyết đem" trí cỏ miệt mài cho Xuân
Biết rằng cõi tạm phù vân
TA viết - TA biết - Đôi vần - Cho TA !!!
Chúc nhà thơ Nguyễn Trí Kiên bút lực vũ bão, vui khỏe dồi dào, may mắn, hạnh phúc. Hẹn gặp lại nhé !
Đà Lạt: 12-6-2012
Hà Đức Ái

Các bài khác: