Thứ năm, 02/05/2024,


Đi về con ngõ (Nguyễn Vĩnh An) (11/06/2012) 
 
ĐI VỀ CON NGÕ
 
Nguyễn Vĩnh An
 
(Tặng Trăng Sáng)
 
Đi về con ngõ bình yên
Bước chân lưu luyến, nỗi niềm đầy vơi...
Sớm chiều ôm ấp mộng đời
Mua trăng mười sáu tặng người mình yêu!
 
Đi về con ngõ đìu hiu
Người giàu em lấy, kẻ nghèo em quên...
Cõi lòng tràn ngập màn đêm
Bão bùng vùi lấp cung thiềm hư vô!
 
N.V.A
 
 
____________
Tác giả: Nguyễn Vĩnh An
Điện thoại: 0903102568
Email: mylove230891@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Vĩnh An - mylove230891@yahoo.com.vn - 0903102568 - tp hcm  (Ngày 12/06/2012 21:09:12)

Tác giả Nguyễn Vĩnh An xin chân thành cảm ơn quý thi hữu gần xa đã ghé vào xem và gửi lại vài dòng cảm nhận của mình với bài thơ của Nguyễn Vĩnh An.

  Lâm Nguyên - lamnguyen033@gmail.com - 01247339483 - Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/06/2012 21:05:55)

Chào bạn Vĩnh An. Lâm Nguyên gửi tặng V.An mấy câu thơ nhé.

Đợi đêm mười sáu trăng tròn
Anh ra đầu ngõ lối mòn cũ xưa
Trăng nào ngấn lệ trong mưa
Một mình một bóng trăng vừa lặng đi

LN

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số9a7Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/06/2012 17:14:20)


Chào Bạn Nguyễn Vĩnh An

CHIA VƠI NỖI BUỒN

Đi về con ngõ bình yên
Binh yên con ngõ - nỗi niềm đầy vơi
Cũng con ngõ ấy một thời
Thân thương bởi có một người tôi thương
Đời nghèo dấn bước đoạn trường
Nay về thăm lại con đường quanh queo !
Vẫn lô nhô mái nhà nghèo
Rêu phong ẩm mốc , gió heo hắt luồn !
Cầm lòng nước măt cứ tuôn
Căn nhà còn đấy - lòng buồn miên man
Con ngõ khi không có Nàng
Ngập đường lá rụng , nắng vàng không qua !

Than rằng :

Em ơi Em có hiểu ta
Vắng Em con ngõ hóa ra ngõ buồn !...

11.6.2012



Các bài khác: