Thứ sáu, 03/05/2024,


Vườn côi (Diệp Vy) (07/06/2012) 
 
VƯỜN CÔI
 
Diệp Vy
 
Chiều nghiêng xuống mảnh vườn côi
Tìm trong hoa cỏ chút vui ngậm ngùi
Tình thơ như cánh lá rơi
Tay gầy góp nhặt một đời rưng rưng
 
Rượu cay đượm chất men nồng
Tìm quên dĩ vãng nhưng không vẫn đầy
Hồn tương tư nhuộm cỏ cây
“Thuyền quyên” phận bạc lưu đầy trăm năm.
 
D.V
 
 
 
______________
Nhà thơ Diệp Vy (tên thật là Lý Thị Minh Khiêm)
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
Điện thoại: 0978 291117
E-mail:minhkhiem.l@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Diêp Vy - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 08/06/2012 22:51:34)

Diệp Vy xin chân thành cám ơn các anh Đăng Hữu lượng,Duyên An,Đăng Trình,lê minh Dung,Dương Hoàng Hữu,Đào Vinh ,Sơn Thủy đã đọc ,cảm nhận ,Chia sẻ và còn có những vần thơ đầy tràn cảm xúc ,sâu lắng cùng những lời chúc ấm cúng gởi tặng Vy nữa .DVy mong tiếp tục nhận được nơi các anh ,các bạn niềm động viên ,chia sẻ mãi mãi và mãi mãi.Cám ơn trang Luc Bát Com là nhịp cầu nối những tâm hồn thơ xích gần nhau lại

Diêp Vy

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 08/06/2012 6:47:45)

Chào Diệp Vy ! Bài thơ VƯỜN CÔI thật ngắn gọn, súc tích, dung dị mà sâu lắng tình cảm. Tâm trạng quá “Chiều nghiêng xuống mảnh vườn côi/ Tìm trong hoa cỏ chút vui ngậm ngùi” . Tôi rất ấn tượng với đoạn:

”Rượu cay đượm chất men nồng
Tìm quên dĩ vãng nhưng không vẫn đầy
Hồn tương tư nhuộm cỏ cây
“Thuyền quyên” phận bạc lưu đầy trăm năm”

SƠN THỦY

  vinh đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 07/06/2012 23:54:21)

Bài thơ Diệp Vy viết thật tâm trạng, phải chăng nỗi buồn tràn ngập sắc hoa Đà Lạt. Xin có mấy câu chia sẻ cùng Vy....

Vườn đầy những lá non xanh
Hoa thơm trái ngọt trên cành đấy thôi
Sao người cứ mãi đơn côi
Đề thơ than khóc phôi phai má hồng
Tìm ai trong chốn khoảng không
Khéo đan duyên bén làm chồng cho vui..!

  duonghoanghuu - daituyphong@gmail.com - 01217842099 - Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận  (Ngày 07/06/2012 23:23:05)

Thăm vườn

Một người có mảnh vườn côi
khách vào thăm khẽ bồi hồi thở ra
Một người có mảnh trăng tà
tìm nơi treo bóng đâu là vườn côi

Chị Diệp Vy mến. Giao lưu với chị một bài thơ. mong thơ chị vui hơn . Chúc khoẻ.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 07/06/2012 20:56:44)

Chào nhà thơ Diệp Vi "xứ mộng mơ" với bài lục bát Vườn Côi, cái tên thôi đã cho bạn thơ ngậm ngùi cám cảnh và rưng rưng rồi...
Nhưng mình thích cặp câu kết hơn:
"Hồn tương tư nhuộm cỏ cây
“Thuyền quyên” phận bạc lưu đầy trăm năm".


Chúc DV có nhiều bài lục bát hay mỗi ngày giới thiệu cùng bạn đọc.

  Đăng Trình - dangtrinh.bs@gmail.com - 0976469140 - Lâm Đồng  (Ngày 07/06/2012 20:44:48)

ĐT vào đọc thơ DV đây ,bai thơ hay ,anh thích 4 câu đầu hơn.DT.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 07/06/2012 17:47:33)


Xin chào Nhà Thơ Duyên An Và nhà thơ Diệp VY

Bài thơ "Lòng Son " của Duyên An Rất sâu lắng , tứ ngữ rất bác học " Tóc tương tư bạc ...,Vườn Côi lạc mảnh trăng răm .., Lá vàng
muối tiếc xa xăm cội nguồn Va các sâu sau đều rất sâu lắng
- dọc xong buồn mãi không nguôi !

xin chào - hẹn gặp lại

7.6.2012

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 07/06/2012 16:58:40)

Đôi dòng cùng Diêp Vy bên Vườn Côi da diết

LỒNG SON

Rượu lưng dĩ vãng đong đầy
Tóc tương tư bạc hao gầy tháng năm
Vườn Côi lạc mảnh trăng rằm
Lá vàng nuối tiếc xa xăm cội cành
Bóng thuyền quyên nép sau mành
Lồng son khép cửa xây thành cô đơn
Chờ ai trong nỗi giận hờn
Để rong rêu nhuộm buồn hơn nỗi buồn

Duyên An

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 07/06/2012 16:38:43)


Hôm nay gặp lại Diệp Vy - Xin được tự giới thiệu :

CHUYÊN GIA CHỮA BỆNH BUỒN PHIỀN
Tự giới thiệu với Diệp Vy
Tôi đây chuyên chữa chi chi bệnh buồn

Buồn lòng thì có thơ văn
Tình yêu trắc trở - có lòng cảm thông

Chẳng nên giữ lại trong lòng
Bỏ đi mọi chuyện - ngủ xong quên liền !

7.6.2012
Nhà văn PUSTOPKI tự an ủi minh :
Cuộc đời ta hãy bỏ đi những năm tháng đau buồn thì cũng còn
lại một số ngày êm ả , tươi đẹp và vì như thế ta hãy luôn phấn đấu
vì nó .
Tôi luôn tìm trong đó sự an ủi thông minh nhất .
Chuc bạn vui vẻ yêu đời ./.









Các bài khác: