Thứ sáu, 03/05/2024,


Thương em áo mỏng… (Trần Thanh Sơn) (06/06/2012) 

THƯƠNG EM ÁO MỎNG...



Trần Thanh Sơn

Em về phượng đã bừng hoa
Cổng trường khép chặt mùa qua vội vàng

Ta về chập chững chiều hoang
Thương con ve nhỏ gọi khàn nỗi đau

Em về gót ngọc đừng mau
Chờ người tình lỡ theo sau, mỗi ngày

Ta về tỉnh giấc mơ say
Thương em áo mỏng mây bay lưng chiều.

T.T.S

_______________________
Tác giả Trần Thanh Sơn, ĐT: 0905601010
Thôn Đại Hanh xã Tam Đại, Phú Ninh, Quảng Nam
Email: sonphuninh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải Ba Ria Vũng Tàu  (Ngày 09/06/2012 8:58:58)

Góp mấy vần thơ với Trần Thanh Sơn

Em về quên lửng dấu yêu
Hè qua rộn tiếng ve kêu phượng hồng

Mây trời oi nắng ngoài song
Mái trường êm vắng dấu lòng vào thơ

Tháng tư sao quá hửng hờ
Gót son ai đợi ai chờ em qua

Vân Huỳnh
 

  Trương Quốc Thái - truongquocthailaw@gmail.com - 0933063392 - 328 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM  (Ngày 07/06/2012 10:52:20)

Tôi về thăm lại quê xưa
Có con sông nhỏ, có hàng dừa cao
Có mùa thu với trăng sao
Có hàng giậu biếc hôm nào ngẩn ngơ...

  diep Vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 06/06/2012 21:30:13)

Bạn Thanh Sơn thân mến
bài thơ Thương Em Áo Mỏng ,thật dễ thương nhưng lại mênh mang nỗi buồn của sự chia ly Diệp Vy xin chia sẻ nỗi buồn tuổi học trò với những rung động đầu đời thật dễ thương cùng bạn

Dáng Xuân

Ta ngắm mùa xuân trong mắt lá
Chồi non tơ như phiến môi mềm
Em mỏng mảnh trong hơi sương lạnh giá
Ta ngu ngơ ...tim khờ dại rớt bên đường .../

Diêp Vy

Các bài khác: