Thứ năm, 02/05/2024,


Hà Nội thơ (Phạm Văn Tự) (06/06/2012) 
 
HÀ NỘI THƠ
 
 
Phạm Văn Tự
 
 
Vương tình thơ với Thủ đô
Mộng mơ hình bóng… ngẩn ngơ khát hoài
Đường Thanh Niên rộng hút dài
Tháng năm khuya sớm dáng ai đi về
 
Hồ Gươm soi bóng cầu Thê
Nghiêng nghiêng tóc liễu rủ se lạnh mùa
Rêu phong dấu cũ vết xưa
Uy nghi trầm mặc gươm khua tiếng đời!
 
Thơ ai say đắm lòng người
Lời thương hoa sữa bồi hồi mộng mơ
Mênh mang sóng nước Tây hồ
Khói sương huyền ảo... tiếng hò khuya xa
 
Thì thầm lời gió hoan ca
Nước non non nước hồn hoa cõi người
Sông Hồng gửi nghĩa biển khơi
Đôi bờ thương nhớ… đất trời gần xa…
 
Chiều rơi… rộn khúc tình ca
Bổng trầm sâu lắng mặn mà cung thương…
Mỏi chân khắp chốn phố phường
Bâng khuâng hò hẹn yêu thương nhớ lòng
 
Mắt huyền má phấn môi hồng
Dịu dàng e ấp thắm nồng nét duyên…
Bóng hình Hà Nội đâu quên
Đếm ngày đong tháng gom đêm, hỡi người?
 
Ngẩn ngơ núi đứng núi ngồi…
Tiếng lòng thao thức tình đời ý thơ!
P.V.T
 
 
 
______________________
Tác giả Phạm Văn Tự. Tel: 0919760699
Số 23 tổ 2 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 12/06/2012 22:52:57)

Phạm Tự xin cảm ơn thầy Tuỳ , các anh chị: Hồ Đình Bắc, Lê Minh Dung và Đỗ Thu Yên đã dành cho “ Hà Nội thơ” những tình cảm sâu nặng và chan chứa tình thơ. Kính chúc thầy Tuỳ và các anh chị Hồ Đình Bắc, Lê Minh Dung và Đỗ Thu Yên sức khoẻ, hạnh phúc và sáng tác nhiều vần thơ hay…!

TÌNH THƠ THẮP SÁNG NIỀM TIN

Vương tình thơ với Thủ đô
Mượn câu lục bát vu vơ trao lời
Gần xa nặng nghĩa tình người
Hồn thơ mưa nắng để rồi vấn vương

Việt Trì - Phú Thọ yêu thương
Về thăm Hà Nội- Hồ Gươm...để lòng
Tháng ngày khao khát chờ mong
Thầy Tuỳ gửi cả tấm lòng vào thơ

Vũng Tàu quê biển mộng mơ
Một lần đến nhớ… bến bờ khôn nguôi!
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Anh Hồ Đình Bắc gặp rồi...đâu quên ?

Sài Gòn thành phố bình yên
Nghĩa tình son sắt...nỗi niềm nhớ nhung
Tình thơ nghĩa bạn tương phùng
Lê Minh Dung nhớ khôn cùng chiều rơi !

Xa gần mưa nắng đầy vơi
Một thời máu lửa tình đời mãi xanh
Bao nhiêu kỷ niệm chiến tranh
Đỗ Thu Yên nhớ để dành trong tim !

Tình thơ thắp sáng niềm tin
Bao lời ân ái nỗi niềm đầy vơi
Mộng mơ núi đứng núi ngồi
Gửi về Hà Nội bao lời yêu thương...

Phạm Tự



  Đỗ ThuYên  - truongson5885@gamil.com  - 0163.6689.629 - CLB Thơ Xuân Đỉnh   (Ngày 10/06/2012 15:50:36)

Hồ Tây sóng vỗ dạt dào
Nhớ sao một buổi ngọt ngào bên anh
Ta đi dạo một vòng quanh
Trong bình yên nhớ chiến tranh một thời
Những ngày đạn réo bom rơi
Nẻo đường ra trận sáng ngời niềm tin
Nhớ em anh vẫn đi tìm
Cô y tá nhỏ dịu hiền năm xưa
Gặp em trong một bài thơ
Tưởng như ta lạc trong mơ mất rồi
Gặp nhau lòng những bồi hồi
Nhớ bao Đồng Đội một thời hy sinh
Trong tình yêu của chúng mình
Linh thiêng trong sáng vẹn tình nước non

Thu Yên Tháng 7 / 2012




  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 07/06/2012 16:28:15)

Chúc mừng Thầy PVT với bài lục bát tình gửi người cuối phố, LMD hoạ theo mấy vần góp vui:

" ...
Ngẩn ngơ núi đứng núi ngồi…
Tiếng lòng thao thức tình đời ý thơ!"

Chiều rơi xuống phố bài thơ
Gió mang theo cả mộng mơ núi rừng

Tình lên ánh mắt rưng rưng
Nhớ thương gửi gió nửa đường... gió bay
lMD

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 07/06/2012 7:59:09)

Nhanh thế mới ngày nào gặp nhau ở Vũng Tàu mà đã mấy tháng rồi. Đọc thơ của Tự hôm nay lại nhớ buổi giao lưu sôi nổi với TP Vũng Tàu mang tên Thảo Dân. Ở nơi xa xôi tận cùng của Tổ Quốc mà viết về Hà nội cứ như chính gốc người Hà Nội. Tôi cũng ở Cao Bằng 4 năm cũng biết núi đứng núi ngồi rồi nhưng núi ngẩn ngơ thao thức tình đời ý thơ thì hôm nay mới biết qua thơ của Phạm Văn Tự. Mà lại thao thức với Hà Nội quên Vũng Tàu rồi. Phạm Văn Tự có những bài thơ lục bát rất hay tôi đã đọc trong tập "Sắc Xuân" tặng cho tôi.
Bài "Tương tư":
Không men lòng lại tự say
Xa nhau thì lại cứ hay nhớ thầm
Gặp nhau thoáng chỉ một lần
Mà lòng sao cứ âm thầm ...Tương Tư
(Phạm Văn Tự)
Chắc vì thế mà tác giả đã viết bài thơ về Hà Nội sâu sắc thế.
Tình cảm của người yêu thơ lúc nào cũng sôi nổi hào hứng,gặp nhau là để nhớ thầm....tương tư có phải không nhà thơ vùng sơn cước xa xôi.
Chúc Phạm Văn Tự có nhiều thơ hay góp cho Lucbat ngày càng phong phú.
Hồ Đình Bắc

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 06/06/2012 8:49:22)

Bài thơ về Hà Nội của tác giả Phạm Văn Tự dạt dào cảm xúc về cảnh về người rất nên thơ của thủ đô. Xin nối tiếp đôi dòng để chia sẻ cùng TG:

"Ngẩn ngơ núi đứng núi ngồi…
Tiếng lòng thao thức tình đời ý thơ!"

Xa xôi lòng vẫn hằng mơ
Về thăm Hà Nội bên bờ Hồ Gươm
Đường hoa ngan ngát hương thơm
Người xe nhộn nhịp sớm hôm đi về

Hà Thành quyến rũ say mê
Con người thanh lịch, nói nghe nhẹ nhàng
Tháp Rùa soi bóng mơ màng
Trời xanh Tháp Bút viết ngàn câu thơ

Trên từng tấc đất Thủ đô
Bao điều kỳ thú dành cho mọi người.
NĐT

Các bài khác: