Thứ sáu, 03/05/2024,


Niềm tin (Trương Nam Chi) (05/06/2012) 

 NIỀM TIN


Trương Nam Chi

  Đừng vì cuộc sống phù hoa
Đừng vì lời nói điệu đà mà say
Niềm tin không cánh vẫn bay
Lẫn trong trái đắng đổi thay tình người

Thiếu niềm tin, vắng nụ cười
Bao nhiêu ghét, bấy nhiêu lời thị phi 
Vững lòng chọn lối mà đi
Mặc cho nhân thế bấc chì bao quanh

Niềm tin – Sợi chỉ mong manh
Chỉ trong phút chốc bỗng thành tàn tro
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Gỡ ra nối lại bao giờ cho xong?

 
15.5.2012
TNC
 
________________
Tác giả Trương Nam Chi
CLB Lucbatsaigon
Email: truongnamchi61@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phương Thảo - phươngthaotuky@gmai.com - 0973051407 -  Hải Dương  (Ngày 20/06/2012 15:29:25)

"Niềm tin – Sợi chỉ mong manh
Chỉ trong phút chốc bỗng thành tàn tro
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Gỡ ra nối lại bao giờ cho xong?"


Thôi đi em, chớ nao lòng
Biết đâu trong chốn muôn trùng còn nhau
Duyên trời ai biết hết đâu
Có người trong chốn bể dâu mong chờ.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội  (Ngày 11/06/2012 14:18:01)


Đọc thơ của chị Trương Nam Chi rất nhiều nhưng thật sự ở bài thơ Niềm Tin tôi đọc đi đọc lại, từng câu thơ trong bài như khuyên răn ai đó còn chọn lựa cho mình con đường không chân chính, để rồi sự choáng ngợp bao giờ cũng chỉ có trong chốc lát, nó có thể làm mất đi sự thanh cao.
Trong cuộc sống thời nay, nhiều người, rất nhiều người có chỗ đứng trong xã hội, họ sống một cách khác người, họ tưởng rằng khi đứng trên cao, ai cũng tôn trọng họ.
Có những người do những hoàn cảnh. lý do không thích hợp với địa vị, họ luôn ẩn mình trong cuộc sống, nhưng họ lại được mọi người nể phục. Là người thật dễ nhưng làm người mới thật khó khăn, cần phải rèn luyện mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, bao thử thách chông gai họ đều vượt qua, bởi họ biết cách lựa chọn cuộc sống.
Càng đọc thơ chị tôi càng học được những bài học trong thơ, trong cuộc đời mà chị đã viết thành thơ.

Xin cảm ơn thi sĩ có tấm lòng thanh cao viết những vần thơ đi vào chữ tâm của con người thật sâu sắc!

  Đoàn Chuyên Cải - dchuyencai2604@ yahoo.com.vn - 0909187543 - Khu Tái thiết F11 Tân Bình TP HCM  (Ngày 09/06/2012 15:35:39)

Bài Niềm Tin của nhà thơ Trương Nam Chi, quả thật niềm tin, tự làm ,tự tạo thì rất hay, nhưng sự thật niềm tin có niềm tin riêng, bằng sự lo lót nịnh , bợ, nâng ,luồng cúi... để lấy tiếng tạo niềm tin cho những người không biết về mình hay như thế nào? dở như thế nào? miển rằng được tiếng tâm, danh vọng, trong một nhóm nhỏ bé cũng trở thành to lớn.... "Có tiền mua tiên cũng được " đây niềm tin của TNC" Vững lòng chọn lối mà đi,Mặc cho nhân thế bất chì bao quanh"'ý tác giả rất hay , ta có cái nhìn riêng" Vững lòng" " bất chì bao quanh". Xin chia sẻ đôi dòng cùng nhà thơ TNC, ờ đời là vậy đó .
Đoàn Chuyên Cải ĐT: 0909187543

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 09/06/2012 12:42:06)

Tôi xin có mấy dòng đồng cảm với nhà thơ:

Con chuồn đậu đấy rồi bay
Bay cao hay thấp do ngày nắng, mưa.
Không tin lòng dạ chuồn chuồn
Nhưng tin nó đậu, bay luôn đó mà.

Người thì thánh thiện như hoa
Quá bao dung để thành ra "tơ vò"
Người ơi, hãy quét "tàn tro"
Trên đường chắc bước "mặc cho" "bấc chì".

VĐT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 (09365506 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 06/06/2012 16:57:21)


Chào nhà thơ Hà Đức Ái
Đoc bài thơ " Tin gì " của bạn Thấy buồn quá . Xúc cảm viết mấy dòng chia sẻ :

Bài thơ đậm chất đắng cay ( ! )
Cuộc đời là thế - không thay đổi mà

Nhưng :

Cuộc đời phải có niềm vui
Bỏ đi vụn vặt để tìm niềm tin
Dù " Ngây Thơ " vẫn phải tìm
Làm giầu cho trái tim mình - bạn ơi

Cuộc đời lẫn lộn buồn vui
Nhưng tôi vẫn thấy - Cuộc đời đẹp thay

Xin chào - Hẹn gặp lai .

6.6 .2012



  ĐĐH - hien.dd@haphong.com.vn - 01280320727 - t8-83a Lý Thường Kiệt Hà nội  (Ngày 06/06/2012 15:06:15)


Niềm tin như chén rượu cay
Mới nhấp môi đã làm say lòng người
Niềm tin đâu dễ chia phôi
Mà đem ban tặng cho người cả tin ?
Lênh đênh bảy nổi ba chìm
Biển đời trong đục dễ tìm được đâu ?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 06/06/2012 11:20:28)

TÌNH THƠ...
(hoạ thơ"Niềm tin" của T.N.C)

Tình thơ đẹp mãi như hoa...
Tháng năm mưa nắng mặn mà tỉnh say
Ngạt ngào sắc thắm hương bay
Trao thương gửi nhớ thật hay lòng người!

Trao nhau ánh mắt nụ cười
Cần chi đong đếm giữa đời thị phi?
Đường xuân chung lối cùng đi
Nâng niu hạnh phúc xuân thì mà anh !

Nghe trong xa vắng mong manh
Nõi niềm day dứt...sao đành phận tro ?
Tình thơ nghĩa bạn rượụ vò
Sớm khuya thao thức hẹn hò...chưa xong !
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 06/06/2012 8:13:36)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Trương Nam Chi:

"Niềm tin – Sợi chỉ mong manh"
Hay là vững chắc như thành như non?
"Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông"*
Niềm tin xin chớ viễn vông
Đúng người tin cậy mới không đặt nhầm
Có niềm tin, vững tinh thần
Dù bao gian khó cũng dần vượt qua!
NĐT
*Truyện Kiều của Nguyễn Du.

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 06/06/2012 6:06:47)

Đang buồn đọc bài thơ NIỀM TIN của nhà thơ nữ Trương Nam Chi lại buồn thêm. Hà Đức Ái đang "chiêm ngưỡng" trăng rằm tháng tư bật ra bài thơ TIN GÌ...? đồng cảm, giao lưu với Nam Chi và các bạn thơ cho đỡ buồn.

TIN GÌ...?

"Niềm Tin" - "Tin bợm mất bò"
"Tin bạn mất vợ nằm co một mình" (ca dao)

Có khi mình chẳng tin mình
Vợ chung thủy thế! Ngoại tình! Nát tan!!!


Tin tiền! Tiền cũng: Tham - gian!
Tin tình! "Hoa hậu" vua quan đều thèm!!!


Huống hồ! Ta - Chỉ dân quèn!
Tham - Sân - Si ấy họ quen muôn đời

Thôi! Ta - THƠ - thẩn - rong - chơi
Tin! vào con CHỮ cho đời...lơ mơ...!
Đà Lạt: 06-6-2012
Hà Đức Ái

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 05/06/2012 20:19:37)


THỬ BÀN VỀ CHUYỆN LÒNG TIN

Chào bạn TỪ Đức Khoát Bài thơ "NIỀN TIN Ở ĐÂU " đúng - Rất đúng
"NIỀM TIN " một Danh từ mà từ điển giải thích là "lòng tin " mà Lòng tin bao giờ cũng có hai mặt - Và ( Xin lỗi ban Trương Nam Chi )
Khi ta đặt niềm tin ( lòng tin ) Vào ai đó - Lúc này , giờ đây
ta phải "Cẩn thận ! " Có lẽ từ nay nên có cặp từ ; ( niềm tin - cảnh giác !)

Nhưng cuộc đời - tôi nghĩ :

Dù bao nhiêu chuyện đã qua
Dù răng gian khổ chưa xa bao giờ
Dù cho phải đợi với chờ
Dù LÒNG TIN Ở BẾN BỜ MÔNG LUNG
Nhưng TÔI vẫn mãi tin rằng
Niềm tin là máu trong lồng ngực TÔI
Vô tư để có cuộc đời
Nhẹ nhàng như thể - cuộc đời ..vô tư !.!

Chẳng phiền muộn , cứ vô tư.!...
Cuộc đời ta đẹp - Kể từ hôm nay !......
Hôm nay và ...mãi sau này ..

5.6.2012

Tái bút ; Để bạn được vui nên tôi viết tặng bạn bài thơ " XIN KỂ CHUYEN NÀY " Mong bạn được vô tư nhàn đời , nhẹ óc .

Đ H L .

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 05/06/2012 20:17:14)

Đọc bài thơ "Niềm Tin" của Trương Nam Chi thấy cuộc sống quanh mình có nhiều thay đổi, biết đấy nhưng để viết thành thơ thì khó quá. Những câu thơ của tác giả rất thật :"Niềm tin không cánh vẫn bay/Lẫn trong trái đắng đổi thay tình người".
" Niềm tin - Sợi chỉ mỏng manh
Chỉ trong phút chốc bỗng thành tàn tro
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Gỡ ra nối lại bao giờ cho xong?"
Nỗi trăn trở của tác giả cũng như bao đọc giả khác đọc bài thơ này đều cảm nhận được: Không biết có bao nhiêu vụ như ở Tiên Lãng Hải Phòng, Vinashin, Vinalines... khi mà niềm tin gửi gắm vào những con người vô trách nhiệm với đất nước và nhân dân để thất thoát hàng nghìn tỷ đồng thật là : "Chỉ trong phút chốc bỗng thành tàn tro" cả tiền bạc và niềm tin nữa. Dù có gỡ ra để nối lại niềm tin thì cũng
chẳng biết đến bao giờ mới xong. Nhưng vẫn phải có niền tin vào cuộc sống tốt đẹp này để mà :"Vững lòng chọn lối mà đi"
Cảm ơn Trương Nam Chi cho đọc giả thưởng thức bài thơ hay.
Hồ Đình Bắc.

  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 05/06/2012 18:58:49)

Niềm tin ươm cả tình đời
Gieo tình yêu ngọt nụ cười mộng mơ
Niềm tin dệt những vần thơ
Chắp thêm đôi cánh ước mơ mỗi ngày
Niềm tin cho chúng mình say
Ôm bờ vai ấm cầu may an lành...

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 05/06/2012 18:54:25)

Ô HAY?
Họa thơ TNC

Ô hay? Chưa nắm bàn tay
Mà nghe đắng đót hao gầy ngày rơi

Ô hay! Đang dở tiếng cười
Mà sao chót vót chơi vơi câu thề

Ô hay! Trăng đã tròn mơ
Mà còn e ngại mây mờ nắng xuân

Ô hay! Đời tặng tình chân
Mà em nỡ để phai dần niềm tin

Ai mua tôi bán lấy tiền
Chuộc về trọn một đức tin trả người.

LMD

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 05/06/2012 18:42:34)

NIỀM TIN Ở ĐÂU ?
Chia sẻ cùng “Niềm tin”của TNC

Đổi bát mồ hôi để kiếm tiền
Vắt từng con chữ mới nên duyên
Phù hoa dễ dãi thì đi mất
Bảy nổi ba chìm vẫn ở yên
Chót lưỡi đừng nên khuyên chữ tín
Đầu môi thì chớ bảo niềm tin
Lâu phai – chầy thắm là quy luật
Biết trọng nhân tâm –biết giữ gìn

04-6-012
TĐK

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 05/06/2012 18:04:54)



XIN KỂ CHUYỆN NÀY
( Đầu tiên xin bạn đừng cười )

Tuần trước đi " TUA " Sài gòn
Mới về được đến Hải phòng mấy hôm
Ở Sài gòn hôm đầu tiên
Xa thấy một người trông giống Nam Chi
Cũng khuôn mặt , cũng dáng đi
Chạy theo định gọi .....tắc Xi che rồi !
Nhìn xa thấy dáng xấu thôi
Chi dù có tuổi - dáng người vẫn Thanh
Đành ghé vào chợ Bến thành
Người đông như hội - thôi đành quay ra
Nhìn gần rồi lại nhìn xa
Có Ai giông giống như là Nam Chi !
Anh cảnh sát nhắc "Anh kia "
Đứng giữa đường lại mơ gì đấy ông !
Tỉnh ra mới biết mơ mòng !
Mình ở Hải phòng Chi ở rất xa
Hai nghìn cây số cơ mà !
Thế nên :
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội , mấy đèo cũng qua !
Qua rồi nhưng chắc Người Ta
Không ưng mình lại đi ra đi vào !


Thôi đành đợi - xem thế nào !
Sông sâu cũng lội , ngàn đèo cũng qua
Chỉ mong được ở Người Ta
Vào đây Em đón ....- bất kể xa hay gần !


Bài thơ chấm hết .....Tần ngần ! ...

5.6.2012






  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 05/06/2012 17:30:29)

Vân Huỳnh họa thơ của Trương Nam Chi

MIỄN SAO
Trên đời cuộc sống phù hoa
Tiền tài danh vọng ai mà chẳng say
Biết đời giấc mộng mù bay
Sớm còn tối mất phủi tay kiếp người

Nhân gian đầy ấp tiếng cười
Lọc lừa gian dối ngại đời thị phi
Kẻ giàu kiêu hảnh mà đi
Mua gian bán lận sợ gì ai tranh

Trong đầu đầy ấp gian manh
Mua quan bán chức mảnh bằng trấu tro
Miễn sao vào ổ vò vò…
Nhập nhằng cắn cấu giàu to tức thì

Vân Huỳnh
Long Hải, BRVT

Các bài khác: