Thứ sáu, 03/05/2024,


Tình riêng (Phạm Phương Lan) (30/05/2012) 
 
TÌNH RIÊNG
 
Phạm Phương Lan
 
Đa tình đành phải đa mang
Mình không thương lại thương Nàng nơi nao
Mắt nai lúng liếng, má đào
Áo tà voan mỏng, đôi hài gót cao
 
Lòng anh xao xuyến, nôn nao
Eo cao thắt đáy… anh ao ước mình:
Thà làm ngõ nhỏ xinh xinh
Thà làm cây Cúc, cây Quỳnh trước sân
 
Thà làm manh áo tứ thân
Thà làm khăn… vấn vương mình với ta
Trưa buồn, chiều nhớ, tối qua
Trộm nhìn thôi, chẳng dám ra ngỏ lời
 
Canh ba nàng ngủ mất rồi
Chỉ mình tôi đứng, tôi ngồi… không yên
Tình riêng! Ơi hỡi tình riêng!
Bao giờ tôi mới nên duyên cùng nàng?!
 
P.P.L
 
 
 
Ảnh minh họa: Tác giả
_______________
Nhà thơ Phạm Phương Lan – TP.HCM
Điện thoại: 0902649797
Email: orchis98@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 31/05/2012 8:09:20)

Một chút cảm nhận cùng nhà thơ Phạm Phương Lan trong “Tình riêng”.

Tình riêng, riêng một chút tình
Đa mang nên phải một mình riêng mang
Thà làm bóng nắng trôi ngang
Thướt tha dáng nhỏ ngỡ ngàng mắt nai

Nguyễn Chinh

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/05/2012 22:52:44)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng nhà thơ Phạm Phương Lan:

TÌNH CHẲNG PHAI MẦU
Thuyền biển xôn xao tựa thuở đầu
Lắm thương nhiều nhớ dẫu bên nhau
Trăng ngà tràn ngập mơn man tắm
Con sóng nhấp nhô ôm ấp vào
Cuộc sống đói no thương mái bạc
Ân tình dâu bể quý khăn nâu
Gia đình êm ấm chung tay dựng
Dù khó khăn tình chẳng phai màu.

Đại học Đại Nam, 30/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số (A7 Vạn mỹ Ngô Quyên Hải phòng  (Ngày 30/05/2012 15:05:55)



Đoc bài thơ "Tinh riêng " cuả bạn , tức cảnh viết đôi dòng cảm tác

CẢM TÁC

Đời sao nhiều chuyện trái ngang
Tình sao lắm chuyện dở dang hỡi trời !
Mình chỉ yêu có một người
Mà không tới được - suốt đời ước ao
Trong lòng ruột héo gan bào
Ước trông thấy dáng - mong sao được gần
Mong cùng sánh bước đưa chân
Đường hoa thơm ngát , hương xuân khắp trời ....


Chắc là cũng chỉ ....Ước thôi !!! ..

30.5.2012.





Các bài khác: