Thứ sáu, 03/05/2024,


Phượng mùa đầu (Nguyễn Đình Xuân ) (30/05/2012) 
 
PHƯỢNG MÙA ĐẦU
 
 
Nguyễn Đình Xuân
 
 
 
Dường như ánh mắt hạ xưa
Đưa tôi về lại nắng trưa Hải Phòng
Tiếng ve bong bóng phập phồng
Vít cong cả cánh phượng hồng níu nhau.
 
Bồi hồi nhớ nụ hôn đầu
Nghiêng môi xao xuyến còi tàu ngày xa.
Vội vàng ngắt một nhành hoa
Trao em lửa cháy đi qua mùa hè.
 
Nửa ai thao thức đợi về
Dày thêm tóc bạc xa quê cuối đời
Phượng còn khao khát chờ người
Gió từ biển thổi mây vời vợi bay...
4-2012
N.Đ.X
 
 
___________________
Tác giả Nguyễn Đình Xuân
Báo QDND. 7 Phan Đình Phùng. HN
Email: xuan.haiduong@yahoo.com.vn
Tel: 0974369106
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Xuân - xuan.haiduong@yahoo.com.vn - 0974369106 - Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội  (Ngày 01/01/2013 7:54:34)

Xin chân thành cảm ơn bác Lương Điền, bác Trọng Nhã, bác Đinh Thường với những bài thơ họa, thơ tặng thật chân tình, NĐX rất xúc động. Thời gian qua chưa có dịp ghé Lucbat.vn, nay vào đã năm mới, nhân dịp này, chúc ban biên tập Lucbat.com và các tác giả, bạn đọc của Lucbat.vn sức khỏe, luôn sáng tạo.

  Nguyễn Hữu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Yên Khánh -Ninh Bình   (Ngày 05/06/2012 14:42:12)

Dịu dàng cơn gió cuối trời
Mưa mau , nắng hạ trong tôi giật mình
Phượng tuơi hé nở môi cười
Dày thêm nỗi nhớ một thời đã qua.






  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 31/05/2012 13:36:18)

Ngày nay hầu như trước và trong sân trường hoicj nào cũng có Cây hoa phựơng.Hoa phượng đẻ chỉ mùa hè ,để chỉ sự chia ly ."Vít cong cả cánh phượng hồng níu nhau"Biết bao nhiêu kỷ niệm về tuổi học trò ,về mối tình đầu ngây thơ,khờ dại."Bồi hồi nhớ nụ hôn đầu"Dể rồi vội vàng ngắt một nhành hoa.Trao em ,lửa cháy đi qua mùa hè.Tác giả đã viết thêm "Phượng con khao khát chờ người ... Bài thơ hay.Xin cùng chia sẻ cới tác giả

ĐỎ TRỜI HOA PHƯỢNG

Hỏi ai thắp lửa bên đường
Ai tô đỏ phượng sân trường hè ơi ?
Ai làm sáng cả bầu trời
Ai đem nỗi nhớ suốt thời học sinh ?
Hè về ươm những mối tình
Đỏ hoa phương nở như bình minh lên
Dù đi khắp nẻo ,mọi miền
Lập lòe ánh lửa phượng hiền năm xưa
Tình đầu chờ đợi ,đón đưa
Đã vào kỷ niệm mộng mơ một thời
Hè về nhớ lắm phượng ơi
Nụ hôn thắp sáng bầu trời tình yêu

Lương Điền
HV CLB THƠ VN

  Nguyễn trọng Nhã - trongnha52@gmail .com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  (Ngày 31/05/2012 12:19:18)

Nói đến hoa phượng là nói đến mùa hè ,nói đến tuổi học trò biết bao nhiêu kỷ niệm .Cảm ơn tác giả đã cho bạn đoc bài thơ hay.Xin được cùng chia sẻ với tác giả

HOA PHƯỢNG

Khoác trên mình áo đỏ tươi
Hè về phượng nở nụ cười thêm duyên
Dẫu đi muôn neỏ khắp miền
Cũng không quên được phượng hiền ngày xưa
Quên sao được những buổi trưa
Gió reo ,phượng múa đung đưa bên đường
Vẫn còn đây những vấn vương
Mối tình hoa phượng thân thương thuở nào
Thẹn thùng e ấp phượng trao
Nhớ bao kỷ niệm xôn xao hè về

Trọng Nhã
HV CLB THƠ VN

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/05/2012 23:12:16)

Xin có mầy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng nhà báo Nguyễn Bình Xuân với bài thơ trữ tình sâu lắng - Phượng đầu mùa của anh:

HẠ THƯƠNG ƠI!
Ra rả ve ngân dưới ánh dương
Cành cam trĩu quả nắng tươi vườn
Hàng tre kĩu kịt soi hồ biếc
Nhành ổi la đà tỏa ngát hương
Mến cảnh vật vui nhìn hạ đến
Ngâm vần thơ mượt vịnh xuân vương
Xôn xao phượng đỏ hồn mơ mộng
Tận đáy lòng gieo trọn chữ thương.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 30/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 30/05/2012 11:22:49)

Tặng tác giả Nguyễn Đình Xuân:

Hải Phòng hoa lửa trưa nay
Tiếng ve hờn mát tiếc ngày hè xa
Phố nào người đã từng qua
Sắc hương mùa cũ mở ra một thời.

Các bài khác: