Chủ nhật, 19/05/2024,


Lời ru (Diệp Vy) (21/05/2012) 
 
LỜI RU
 
Diệp Vy
 
Thuở xưa mẹ hát ru con
Mười hai bến nước đục trong bến nào
Lời ru nay lại nghẹn ngào
Con ru trẻ ngủ mà sao đau lòng
Vết xưa về lại đường vòng
Con theo gót mẹ - má hồng sớm phai
Nỗi buồn như sợi tóc mai
Tháng năm đan lại cho dài xót xa
Nhớ thương để lại quê nhà
Phong sương đã phủ mặn mà duyên mơ
Qua cầu rơi mất ngây thơ
Ngậm ngùi con trách dây tơ buộc mình
Một đời con mãi lặng thinh
Để nghe tim vỡ mảnh tình héo hon
Bây giờ ngồi hát ru con
Hay là con tự nỉ non ru mình…
 
D.V
 
 
 
_____________
Địa Chỉ: Lý Thị Minh Khiêm ( Diệp Vy )
22 Bạch Đằng – KP 9 - Liên Nghĩa
Đức Trọng - Lâm Đồng
Điện Thoại: 0978 291 117
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 22/05/2012 10:51:34)

Diêp Vy xin chân thành cám ơn bạn Hồng ,các anh Vinh Đào,Ngọc Thanh ,Thanh Tùng đả đọc ,cảm nhận và chia sẻ cùng DV những tâm tư tình cảm sâu sắc ,đằm thắm tình người .Riêng anh Trần Hữu Lượng đã cho VY lời khuyên và lời chúc thật sự ý nghĩa và giá trị rất lớn về tinh thần .Cám ơn mọi người đã luôn quan tâm ,chia sẻ hồn thơ với DV ,đấy chính là nguồn động viên ,cổ vũ D VY trong sáng tác .Chân thành cám ơn LUC BÁT COM luôn là nhịp cầu nối những tâm hồn đồng điệu xích gần nhau lại .
Diệp Vy

  Nguyễn Thị Hồng - maithuyduong75@yahoo.com - 0916806346 - TP Ninh Bình  (Ngày 22/05/2012 0:04:39)

Nghe DV Ru con mà lòng quặn thắt một niềm đau:

Ngác ngơ thân đóm lẻ bầy
Sầu vương nức nở mắt gầy nòn hao.
Thở than thân kiếp má đào
Nửa đêm chợt tỉnh chiêm bao một mình!

Xin đồng cảm cùng tác giả!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 21/05/2012 22:39:33)



TRÒ CHUYỆN CÙNG BẠN DIỆP VY .

Sếch-spia Trong vở kịch RÔMÊÔ - JUYLIET có câu mà tôi nhớ từ những năm 17 tuổi .Nay ghi lại trên trang Lucbat. com gửi tới Diệp Vy
mong được an ủi bạn :" Khi phương thuốc đã hết ,
Khi hy vọng đã tiêu tan
Thì ta hãy nhìn thẳng vào sự bi đát khốn cùng mọi
đau đớn sẽ chấm dứt
Khóc than cho những bất hạnh đã qua chỉ là khơi thêm những đau khổ sau này . Khi số mệnh đã đoạt lại những gì mà ta không giữ nổi thì hãy xem thường như những trò vui .Kẻ mất cắp mỉm cười vui vẻ là lấy lại được gì của kẻ lưu manh , còn khóc than vô ích
Là tự mình lại lấy cắp của mình "!

Thôi đừng tiếc mối tình tan
Thôi đừng buồn việc lỡ làng mối duyên !

Chúc ban :
Từ nay trời lai TRONG XANH
Hồn tươi phơi phới , gió lành NGÁT HƯƠNG !

21.5.2012

  Vinh đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 21/05/2012 11:34:58)

Phận đời có những hoàn cảnh éo le, trớ trêu như vậy sao..? Tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật tàn khốc, để bao kiếp người tan rơi trong cõi buồn vô vọng. Bài thơ "Lời ru" của Diệp Vy thật tâm trạng và xót xa đau thắt trái tim. Xin được chia sẻ bớt nỗi sầu cùng tác giả qua bài thơ..." Trớ trêu" sau:

Trớ trêu
Phận đời chẳng hóa trớ trêu
Long đong tình mẹ, trớ trêu cuộc tình
Ru con mẹ khóc một mình
Đêm đêm vắng quạnh đâu hình bóng cha
Ru đời…ru nỗi xót xa…
Đời con sớm cất tiếng ca buồn sầu
Ru hời…lòng xót xa đau…
Tuổi xuân sao đã qua cầu tình rơi
Ai thương cúi vớt hồn tôi
Giây tình buộc những nổi trôi đường vòng
Có ngày bến nước sẽ trong
Tình như sao sáng mây hồng lời ru!
Đào Vinh thp, t5

  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 21/05/2012 10:32:09)

Chúc nhà thơ Diệp Vi luôn vui khỏe, trẻ đẹp, hạnh phúc và có nhiều tác phẩm hay đến với công chúng!



"Bây giờ ngồi hát ru con
Hay là con tự nỉ non ru mình…"
..............................
Con về tự vá tim tình
À... ơi... thân trúc sân đình lẻ loi
Nụ cười ai bẻ làm đôi
Thân cò lẻ bóng, lẻ lời... ru con...

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmil.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 21/05/2012 9:23:25)

HAY LÀ
********
"Bây giờ ngồi hát ru con
Hay là ta tự nỉ non ru mình..."
Hay là ru nghĩa ru tình
Hay là ru sợi bình minh - xế chiều ?
Xin được chia sẻ cùng bạn

Các bài khác: