Chủ nhật, 19/05/2024,


Huế và em (Đặng Thành Vinh) (20/05/2012) 

HUẾ VÀ EM



Đặng Thành Vinh

"Học trò đất Quảng đi thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành" *

Em là Huế của lòng anh
là sông Hương nước dập dềnh vì thương
chuông chiều tiếng vọng vào gương
vỡ thành trăm mảnh tình trường khó khi.

Nên người...
                         thả rễ như si
thêm nhiều bóng mát đường đi lối về
lá vàng chới với đam mê
sẩy chân rụng vội tóc thề làm thinh.

Trăm năm Huế vẫn gợi tình
cho người ngả nón, thơ mình...
                                                            ... nghiêng nghiêng
sông còn cất ánh buồn riêng
Huế còn em với...
                                            ...triền miên dại khờ.

Đ.T.V

*Ca dao Quảng Nam
____________
Tác giả Đặng Thành Vinh
Đ/c: Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
Email: thanhvinh98@ovi.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Diệp Vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 22/05/2012 21:44:48)

Chào bạn Thành Vinh
Không ngờ '2 tư tưởng lớn" gặp nhau .Diệp Vy và bạn có cảm xúc về Huế gấn giống nhau .Huế Và Em có câu :"Em là Huế của lòng anh - là Sông Hương nước dập dềnh mà thương " còn với Diệp VY thì :" Em và Huế đẹp nên thơ - Mải trong ký ức ầu ơ ... môt đời ". Diêp Vy xin chia sẻ cảm nhận về Huế cùng bạn qua bài thơ sau đây
HUẾ THƠ

ẦU ...ơ ! Vĩ Dạ -Đông Ba
Tiếng hò ngọt lịm như pha mật đường
Bao năm xa ngái dặm trường
Thịt da thắm nước sông Hương ấu thời
Tiếng chuông Thiên Mụ chiều rơi
Hương chè Đập Đá gọi mời cố nhân
Mây giăng trên đỉnh Phù Vân
Nữ sinh Đồng Khánh bước chân dịu dàng
Áo dài tím Huế mênh mang
Cây si đứng đợi bên đàng ngẩn ngơ
Em và Huế -đẹp nên thơ
Mãi trong ký ức ầu...ơ! một đời.../
Diêp Vy

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.comng2 - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 21/05/2012 7:44:59)

Xin họa HUẾ VÀ EM cùng THÀNH VINH nhé!

EM VÀ HUẾ

Huế là em của lòng anh
Sông Hương nước guộn kết thành dòng thương
Xuống thuyền ngắm nước soi gương
Nghe câu mái đẫy tình trường quyết thi
Trượt hay đỗ bảng tình si
Vỡ òa hẹn ước còn chi nẻo về
Võ vàng chếnh choáng sông mê
Đêm sâu gió bạt tóc thề lặng thinh
Phải đâu tà áo gợi tình
Phải đâu bóng Huế buông mình ngã nghiêng..?!
Không em Huế có gì riêng?!

Ngàn năm thành cổ triền miên … dại khờ !
TVL

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 20/05/2012 18:11:17)

NGHÌN NĂM
**********
"Trăm năm Huế vẫn gợi tình"
Nghìn năm Huế vẫn lung linh tím màu.
Hai miền dẫu có cách nhau
Nhưng tình yêu Huế trước sau vẫn là.
Xin chia sẻ cùng bạn

Các bài khác: