Chủ nhật, 19/05/2024,


Bồ hòn củ ấu mà thôi (Trần Quang Hiển) (18/05/2012) 

BỒ HÒN CỦ ẤU MÀ THÔI



Trần Quang Hiển

Ngày xưa củ ấu thì tròn
Bây giờ để hạt bồ hòn càng vuông
Ở đời cơ sự khó lường
Yêu thì gom lại, ghen nhường cho nhau

Được mùa lúa đau mùa cau
Hanh hao sương muối rách nhàu lá khô
Tìm trắc ẩn hỏi hư vô
Con tim lọc máu mơ hồ thành danh

Về quê lam lũ trời xanh
Điền viên phúc lộc mới dành lúa khoai
Nhớ ngày khoa cử miệt mài
Học cao hiểu rộng biết ai yêu mình?

Lặng thinh thôi cứ lặng thinh
Chiều trên, chiếu rải sân đình hầu quan
Ả đào giọng hát miên man
Mua vui ướt cả chứa chan nỗi niềm

Câu thơ cụ Tú thanh liêm
Cời trăng khua gió lưỡi liềm cắt ngang
Sông xưa rời bến đò ngang
Bồ hòn, củ ấu đầy khoang trẫm mình.

T.Q.H

_________________
Tác giả Trần Quang Hiển, ĐT: 0913 318 692
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
Email: tran.quanghien@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ai nhân_bui cao thế - buicaothethíi@gmail.com - 0984470914 - long biên -hà nôi  (Ngày 19/05/2012 11:37:02)

AI NHÂN xin chia sẻ nỗi đăng cay BỒ HÒN cùng tác giả...

À ƠI...BỒ HÒN

À ơi! cái ngủ cho sâu
Bà đêm bắc giải lụa sầu vào thơ
Chập chờn nủa tỉnh nửa mơ
Nửa đời sành sỏi...nửa ngu ngơ buồn.

Sông sâu bồi đắp nên cồn
Miên man trăng khỏa rõ mồn một em
À ơi! mơ mộng cái thèm
Hòa vào trăng gió êm đềm lả lơi.

Một đời tìm...những chơi vơi,
Hư danh sương khói ...ở nơi cuối trời
Sắc không, không sắc kiêp người
Bồ hòn gói lại thành lời đắng cay.

Ơi à !làm gió heo may
Thả vào thu nỗi đắm say ...tục trần !


nhà thơ ÁI NHÂN HV CLB LB VN ...Chúc có THUYỀN BỒ HÒN ngọt !

  Phạm Văn Thảnh - phamvanthanhvhh@gmail.com - 0912980169 - Viện Ngôn ngữ Việt Nam  (Ngày 19/05/2012 11:00:18)

Được mùa lúa, úa mùa cau. Được mùa cau, đau mùa lúa. Tác giả viết "Được mùa lúa, đau mùa cau" thì quả là sáng tạo tài tình!

  ai nhân_bui cao thế - buicaothethíi@gmail.com - 0984470914 - long biên -hà nôi  (Ngày 19/05/2012 10:49:10)

AI NHÂN xin chia sẻ nỗi đăng cay BỒ HÒN cùng tác giả...

À ƠI...BỒ HÒN

À ơi! cái ngủ cho sâu
Bà đêm bắc giải lụa sầu vào thơ
Chập chờn nủa tỉnh nửa mơ
Nửa đời sành sỏi...nửa ngu ngơ buồn.

Sông sâu bồi đắp nên cồn
Miên man trăng khỏa rõ mồn một em
À ơi! mơ mộng cái thèm
Hòa vào trăng gió êm đềm lả lơi.

Một đời tìm...những chơi vơi,
Hư danh sương khói ...ở nơi cuối trời
Sắc không, không sắc kiêp người
Bồ hòn gói lại thành lời đắng cay.

Ơi à !làm gió heo may
Thả vào thu nỗi đắm say ...tục trần !


nhà thơ ÁI NHÂN HV CLB LB VN ...Chúc có THUYỀN BỒ HÒN ngọt !
 

  Le Minh Dung - lucbatsaigonclb@yahoo.com - 0937999939 - CLB LUCBATSAIGON  (Ngày 18/05/2012 20:34:59)

Bài thơ của tác giả Trần Quang Hiền đọc xong mà miên man suy nghĩ bao điều... hay. Thật hay.
Tưởng rằng đỏ ngọt xanh dòn
Hoá ra nêm thử bò hòn còn chua
Ngỡ là táo chín sân chùa
Ô hay táo Phật mà chua thấu trời

Chúc tác giả TQH có thêm nhiều bài tham gia lucbat.com

  Nguyễn Chí Ngoan - chingoan_kg@yahoo.com - 0916812845 - Kiên Giang  (Ngày 18/05/2012 19:45:28)

Đôi lúc ta cũng phải ngẩn ngơ với 1 bài viết.
Nó quá hay!Cám ơn TQH hy vọng sẽ đọc được nhiều bài thơ của anh!

Các bài khác: