Chủ nhật, 19/05/2024,


Mơ Kiều (Cao Trần Nguyên) (18/05/2012) 
MƠ KIỀU
 
 
Cao Trần Nguyên
 
 
Sáng nay ra đứng bên thềm
Hạt sương rơi, sợi tóc mềm ngẩn ngơ...
 
Giật mình trở lại đêm mơ
Thúy Kiều thèn thẹn, câu thơ dập dờn:
Nửa như tủi, nửa như hờn,
Nửa như bừng bực, nửa cờn cợt... nhau,
 
Oán ân, sắp đặt trước sau
Tấm lòng - hỉ xả - nỗi đau tan dần
Mong sao thoát cảnh phong trần
Muốn thanh cao có được phần thanh cao(?)
 
Hậu sinh cáo trước Thi hào:
Mỗi lời là một... vận vào nhân duyên!
 
C.T.N

_________________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email: caotrannguyen@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 20/05/2012 16:03:40)

Tác giả bài thơ trân trọng cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Đặc biệt cảm ơn sư huynh - nhà thơ Ái Nhân đã cho chữ:

Thiếu ăn rửng mỡ - mơ tiên
Hơn người ôm bụng mơ TIỀN ngẩn ngơ,
Mai sau hỏi đến bao giờ
Hết phường giá áo vật vờ túi cơm(?)

  ai nhân_bui cao thế - buicaothethíi@gmail.com - 0984470914 - long biên -hà nôi  (Ngày 19/05/2012 11:35:22)

nhà thơ ÁI Nhân xin tặng tác giả bài thơ MƯƠI CHỮ :

MƠ...
Đói mờ...

khoai sắn.

Rửng mỡ
mơ...
chân...KIỀU !

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 18/05/2012 15:41:22)

Tôi xin lỗi Ban biên tập và Nhà thơ Cao Trần Nguyên đã viết họ tên Nhà thơ thiếu chính xác (trong lời cảm nhận gửi Lucbat.com cuối buổi sáng hôm nay sau khi đọc bài thơ Mơ Kiều).
Kính xin Ban biên tập sửa giúp,trân trọng cám ơn.
Bạn đọc Đinh Y Văn

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 18/05/2012 11:48:36)

Chúc mừng Nhà thơ Trần Cao Nguyên ... được mơ!

ĐƯỢC MƠ

Dù chưa thoát cảnh phong trần
Thì Thi Sĩ đã một lần ... được mơ!
Tóc mềm đã được ngẩn ngơ
Được Kiều...thèn thẹn, được thơ dập dờn...

Đinh Y Văn

  Trần Trọng Huệ - huetrongtran@yahoo.com - 04.38536979 - Thanh Xuân , Hà Nội  (Ngày 18/05/2012 11:38:32)


MƠ MỘNG

Cảm tác Mơ Kiều của Cao Trần Nguyên

Lang thang tìm mộng cho mơ,
Sông dài biển rộng lơ ngơ kiếm tìm.
Mộng xuân bảy nỗi ba chìm,
Đôi bờ hư thực biết tìm ở đâu ?
Tháng ngày trong giấc mộng sầu,
Thấy mơ quằn quại nỗi đau kiếp người.
Dòng đời vẫn chảy đầy vơi,
Lêu têu mơ mộng giữa đời mộng mơ !

T.T.H

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 18/05/2012 9:32:44)

Đọc qua MƠ KIỀU của Cao Trần Nguyên, hình như cũng có nét duyên của người sau kẻ trước. Thật ra, cùng cảnh và tài sắc như Kiều, xưa nay đâu chỉ một để đến nỗi đến năm trăm năm nữa vẫn còn, còn mãi những người đắm đuối, mộng mơ… mà trong đó có CTN tiên sinh đây nữa!! Nhưng cái sướng, cái đã, cái độc đáo, có một không hai là KIỀU ở đây đã đến được, tồn tại được trong lòng nhiều tầng lớp dân Việt từ thanh cao cho đến bần hàn... là nhờ cái tài hoa của thi hào Nguyễn Du – Tiên Điền Tiên sinh đã khéo léo, tinh xảo để thẩm thấu Truyện Kiều vào dân gian bằng con đường tuyệt chiêu LỤC BÁT…
Thấy CTN mơ Kiều, dù không dám nghĩ tới, nhưng vẫn không khỏi bâng khuâng. Nghĩ viết vậy, nếu có gì không chuẩn xin được niệm tình !
Xin được mượn chữ NGUYÊN và chữ KIỀU làm cảm xúc, chia sẻ mấy vần cùng lục bát:

NGUYÊN – KIỀU
Ơi Trần Nguyên! Hởi Trần Nguyên!
Mơ chi Kiều nữa! Lời nguyền khó phai
Tiên Điền xưa rõ giỏi thay
Khéo bày ân oán đời nay vẫn bàn
Thanh lâu một kiếp hoa tàn
Nghìn thu bao đấng ngổn ngang… nước, thành…
Nhân duyên hai chữ rành rành
Phong trần một khúc mỏng manh – sá gì?
Thanh cao ơi hỡi! Nghĩa chi?!
Mưa đời tần tật… thầm thì… oán, ân…
Nước trôi mòn đá bao lần
Hậu sinh… lỡ vận… bang khuâng… mơ Kiều

Khen, chê, hờ trách … bao nhiêu
Dù nghìn năm – Nguyễn Du – Kiều … vẫn nguyên !!
TRƯƠNG VĂN LỰC

Các bài khác: