Thứ bảy, 11/05/2024,


Chùm ảnh Lục Bát Quán được cập nhật trực tiếp từ Bến Nhà Rồng... (05/02/2012) 
         (Lucbat.com)- Lần đầu tiên “Hành Phương nam” đã chinh phục người yêu thơ thành phố mang tên Bác; không ngoài dự kiến của Ban tổ chức: “Lục bát quán” là quán thơ thu hút đông đảo khách nhất tại sân thơ Bến Nhà Rồng năm Nhâm Thìn – 2012.
           Chúng tôi xin được giới thiệu chùm ảnh mới nhất do phóng viên của Lucbat.com thực hiện và được cập nhật trực tiếp từ Bến Nhà Rồng...

Duyên dáng các tình nguyện viên của Lucbat.com trong trang phục dân tộc

Nhà thơ Đặng Vương Hưng; Đại tá,nhà báo Đoàn Hoài Trung (Truyền hình Quân đội)
cùng nhà thơ Lê Minh Dung cắt băng khai trương "Lục Bát Quán"
tại TP. Hồ Chí Minh
 

Tác giả Thục Nguyên (Bìa trái);các Biên tập viên Trương Nam Chi, Thủy Hướng Dương,
Dung Thị Vân cùng nhà thơ Lê Minh Dung (Bìa phải)

Chụp ảnh lưu niệm với các bạn trẻ yêu thơ

Rất đông các bạn thanh niên sinh viên đến với quán thơ của Lucbat.com

Lưu niệm với Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM - Nhà thơ Lê Quang Trang

Cùng "chạm cốc" với Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. HCM Trần Văn Tuấn

Chánh văn phòng HNV TP. HCM Phan Trung Thành cũng ghé thăm "quán Lục Bát"

Nhà thơ Lê Tú Lệ (Ban tổ chức) chụp ảnh lưu niệm với "Lục Bát quán"

Trái qua: Nhà thơ Lê Minh Dung,Thủy Hướng Dương, Chủ nhiệm Đặng Vương Hưng và nhà thơ Trương Nam Hương

Với nhà văn Huỳnh Dũng Nhân (giữa)

Cô hàng nước dễ thương bên ấm trà, bánh kẹo và những khay trầu cau

Hai cô chủ "Quán Lục Bát" xinh tươi như hoa

 Chụp ảnh cùng người hâm mộ thơ Lục Bát

Tác giả Hà Đức Ái (Thứ 2 từ trái qua) cùng bạn đọc yêu thơ

Các bạn trẻ Công ty ECI Sài Gòn bắt tay nhau ủng hộ Luc Bát là Quốc Thi

Bạn đọc chụp ảnh cùng BTV Lucbat.com

"Lão tướng" BTV lucbat.com Nguyễn Đình Trọng (bên phải) tặng quà và chia vui.

Một khách thơ Sĩ quan Quân đội ký tên ủng hộ Lục Bát là Quốc thi và Di sản văn hóa phi vật thể

"Thầy đồ" Nguyễn Chinh đang học nghề

Nhà thư pháp Bùi Hiến cũng là thành viên CLB Lục bát Sài Gòn

Viết thư pháp "mỏi tay", thầy đồ ôm đàn chuyển qua ngâm thơ và ca vọng cổ từ thơ

Hào hứng nghe "thầy" ngẫu hứng ngâm thơ từ thông tin trên "name card" và "hóa đơn bán lẻ"

Nào, cùng tham gia ký tên ủng hộ Lục Bát là "Quốc Thi" và Thơ Lục Bát là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

 

Nhà thơ Đặng Vương Hưng và BTV Thủy Hướng Dương làm việc với Phóng viên Truyền hình Quân đội

Cụ bà yêu thơ cũng vượt đường xa đến với Lucbat.com

Với hai bạn yêu thơ đến từ Thụy Điển xa xôi và nhà thơ Đông Nguyên

Giới thiệu sách cho hai du khách người Đức

Với Nhạc Sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhà thơ Trương Nam Hương và một bạn trẻ đến từ  Liên bang Nga

Với Nhà thơ Thanh Tùng (đội mũ nồi), Phó chủ tịch HNV TPHCM Trần Văn Tuấn (bìa phải) 

Phút giây thư giãn cùng trò chuyện với một du khách người Pháp



Thủy Hướng Dương đọc thơ tại sân thơ


Đến chiều tối "Lục Bát quán" vẫn còn rất đông khách thơ ghé thăm và chụp ảnh lưu niệm


Nhà thơ Lê Minh Dung nhận giải thưởng của Ban tổ chức cho "Lục Bát quán"

  Ảnh: Dustin Dao
(Phóng viên Lucbat.com)


MỜI QUÝ BẠN ĐỌC BẤM VÀO CÁC ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC
VÀ THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ THÔNG TIN VỂ CLB LỤC BÁT SÀI GÒN:

 1- Tưng bừng Lễ ra mắt Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn

2- Lục Bát Sài Gòn - Tiếng đồng vọng từ những con tim Việt

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 11/05/2012 10:08:28)

Ảnh đẹp, tôi mong sớm ngày lại được vào thăm thành phố HCM, thăm bến nhà rồng,...!
Tôi yêu thơ lucbat.com & yêu quý các bạn!
Thơ yêu ta hay không ta chẳng biết
Chỉ biết rằng ta tha thiết yêu thơ!
Trân trọng!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 08/02/2012 21:15:16)

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải nói lời chia tay...
Lục Bát Quán đã để lại trong lòng bạn yêu thơ và chủ nhà bao nhiêu tình thơ ươm hạt cho vườn thơ nguyên tiêu năm sau hẹn ngày tái ngộ...
Xin gửi chút tình ... vu vơ đến tất cả thi hữu đã một lần ghé thăm Lục Bát Quán lucbat.com nhé:

VU VƠ

Lục bát quán một chiều xuân
Nắng lao xao nắng mây ngằn ngặt cao

Gió ơi gió thổi lên nào
Cho câu thơ gọi chiêm bao vào chiều

Xin đừng vội thả bùa yêu
Mặc con sóng hát bao điều vu vơ...

Thời gian bỗng hóa dại khờ
Xui bài lục bát ngu ngơ lạc vần

Người về, người ở... bâng khuâng
Biết bao giờ lại có lần... áo bay

Lại mong lại nhớ đến ngày.

Lê Minh Dung
Bến Nhà Rồng Nguyên Tiêu 2012

  Nguyễn Hữu Đức - nguyenhuuducqltt@yahoo.com - 0903978120 - Q 57 CXVH Bến Vân Đồn P6- Q4  (Ngày 05/02/2012 12:18:01)

Sự chờ đợi và háo hức của những người yêu Thơ Lục bát được đáp ứng trong Ngày THƠ tại Bến Cảng Nhà Rồng.Đến dự rất sớm,đã ký tên ủng hộ Lục bát là QUỐC THƠ. Cám ơn Ban Tổ chức, các Câu lạc bộ Thơ.
Xin cảm tác:
LỤC BÁT như máu tuần hoàn
Chảy trong cơ thể suối ngàn THƠ reo
Vần BẰNG vần TRẮC tôi gieo
Câu THƠ nhân nghĩa trong veo tình đời.

Các bài khác: