Thứ bảy, 27/04/2024,


Phan Thị Thanh Nhàn (22/04/2008) 

I. Vài nét về tác giả:

Phan Thị Thanh Nhàn sinh năm 1943 tại Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bà làm thơ từ sớm, đầu những năm 1960 đã có thơ đăng báo. Năm 1969, bài thơ “Hương thầm” của bà đoạt giải nhì cuộc thi thơ của báo Văn nghệ. Bà là hội viên Hội nhà văn Việt nam, Uỷ viên Ban chấp hành hội trong giai đoạn 2001-2005.Ngoài làm thơ, bà còn viết báo, truyện ngắn, truyện cho thiếu nhi. Phan Thị Thanh Nhàn kết hôn với nhà thơ Thi Nhị và người bạn đời của bà đã mất năm 1979, hiện bà đang sống cùng con gái duy nhất tại Hà Nội.

Phan Thị Thanh Nhàn được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

II. Thi phẩm lục bát:

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn

CON ĐƯỜNG

 

Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

 

Hàng cây nào đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài?

 

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.

 

 

MẸ

Suốt đời mẹ mặc áo nâu

Để trăm áo đẹp đủ màu con mang.

Lớn lên cha đã không còn

Chỉ riêng mình mẹ sớm hôm tảo tần.

 

Bàn tay mẹ đủ nếp nhăn

Các con của mẹ dần dần lớn khôn.

Bây giờ đôi lứa vuông tròn

Bao nhiêu năm mẹ héo hon một mình.

 

Nét cười đen nhánh hiền minh

Trước ai con vẫn thấy mình bé thơ.

Mẹ như mặt đất sâu xa

Lặng im nuôi dưỡng lúa hoa ngàn đời...

 

 

MAY SAO

 

Nghe tin Hà Nội gió mùa

Thương con gái nhỏ đội mưa đi làm

Vũng Tàu biển nắng chói chang

Ngàn con sóng vỗ mênh mang nói gì?

 

Dẫu là công việc bộn bề

Dẫu đông vui giữa bạn bè yêu thương

Vẫn nghe xa xót nỗi buồn

Hình như mình vẫn cô đơn giữa đời…

 

May sao ở phía cuối trời

Có con gái nhỏ mong tôi trở về.

 

P.T.T.N

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 29/07/2015 11:00:39)


Xét về tâm trạng lứa đôi - khi trăng khuyết bóng , bài thơ " CON ĐƯỜNG" của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn , là một trong những bài thơ tình sinh động,giầu sức biểu cảm. Câu chữ gợi mở một trường thức thao thiết, vừa nhẹ nhàng,thàn nhiên, vừa bâng khuâng,tiếc nuối.?! Để rồi , câu chữ vẫn phải kìm nén để sóng lòng không vọt trào dâng ! " Mưa từ trong mắt mưa ra " * / Lệ đầm gối mộng... xót xa lặn váo !
Xin chia sẻ với nữ thi sĩ đôi vần tập tẹ viết về nửa kia của trăng khuyết. Có điều gì sạn muội , xin được niệm tình thi tứ mà không quở trách - kẻ nhiêu khê náy ! Kính bút !

* Câu thơ của nhà thơ Vũ Tiềm.


SAU LỜI
( Viết về nửa kia trăng khuyết)

Đấy là em nói thế thôi
Sao không cả nghĩ cho tôi phía này
Lối xưa cỏ đã đan dầy
Ít khi qua lại từ ngày - mất em !

Phục sinh, cây phải trổ lên
Lá không chạm lá sao nên trái lành ?
Đã chia hai ngả đường tình
Khuyết trăng có đợi tròn vành được chăng ?

Đã rồi,...tình rứt tơ giăng
Nhắc chi lối cũ đường trăng giá hàn !

Các bài khác: