Chủ nhật, 28/04/2024,


Vẫn là em những buồn vui
Đa đoan với những ngậm ngùi xót thương!
Lo toan cơm áo đời thường
Vẫn là em những yêu thương dịu hiền

Anh thèm một khoảng sông Dâu
Một vầng trăng tỏ Luy Lâu xanh rờn
Người về ngõ hẹp đường trơn
Bước đi ướt nước mưa cơn cuối mùa

Đam mê ánh mắt nụ cười
Eo thon óng ả...Tưởng người thương ta
Ngỡ mình mắc nợ người ta
Tàn mơ tỉnh giấc, hóa ra mình nhầm.

 Trống chèo vong thủa xa xưa
Điệu văn câu hát đến giờ vẫn đau
Sân đình táo rụng chờ nhau
Thì đời mãi có Thị Màu lẳng lơ...

Về nơi ví dặm nghĩa tình
Lam Hồng đón buổi bình mình ngợi ngời
Xa nhau chỉ gặp được lời
Cách sông, ngăn núi… với người không xa

Đất trời dành một xứ hoa
Mi- mô –sa soi bóng hòa nắng mai
Người đi, đi dọc phố dài
Người về Than Thở, nhớ hoài Xuân Hương

Lung linh nhạc ảo đèn mờ
Bùa mê đâu thước nào đo lòng người
Đất bằng rộng lắm vậy thôi
Mà tơ con nhện gỡ rồi chẳng ra!

Sáng đi đầu đội màn sương
Chiều về lưng gánh cả đường mưa bay
Vết bầm đè nặng vai gầy
Tảo tần vất vả tháng ngày nuôi con

 Cọng buồn quét lá mùa yêu.
Gom dĩ vãng đốt đìu hiu tạ từ.
Tro đùn bụi ủ tâm tư.
Chiều đầy trăn trở tàn dư dáng người

Câu hò giắt vội mái tranh
Nụ cười sắc lạnh độc hành phố xa
Nhón chân chạm thói ba hoa
Gió lùa nông nổi đùa qua phận người.

Một mai gió buốt thôi đưa
Lòng tôi ấm lại như chưa não nề
Một mai tay nắm vai kề
Tôi xin cạn tỏ muôn bề nỗi đau

Anh nhìn xao xuyến con tim
Bóng hồng quyến rũ đẹp thêm mấy lần
Xiêm y rực rỡ màu xuân
Em đi xuống phố... tần ngần anh theo

Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568 ,569, 570 ,571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng