MỘT MAI
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Biết người còn nhớ đến tôi
Mà tôi thì vẫn đơn côi xứ phiền
Một mai trở lại bình yên
Vườn hoang chim hót dịu hiền tiếng xưa
Một mai gió buốt thôi đưa
Lòng tôi ấm lại như chưa não nề
Một mai tay nắm vai kề
Tôi xin cạn tỏ muôn bề nỗi đau
Trắng ngàn đêm lẻ bên nhau
Đắng cay bỏ lại… mai sau... nguyện cầu
Tay xinh dâng một khay trầu
Người ngoan giờ đã tóc sầu bạc vôi
Người còn thầm nhớ đến tôi
Tìm thơ lục bát sánh đôi bạn lòng
Đường đời gian khó cong cong
Câu thơ bằng trắc nối vòng thân thương
Đưa nhau về chốn mộng thường
Ý thơ cất cánh dậy hương sen làng.
L.M.L.T.T
_____________
Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ (Đà Nẵng)
Email: lienthotim@gmail.com