CHÙM THƠ LỤC BÁT
Phạm Ngọc Lại
TÌNH EM
Giọt mưa tý tách bên thềm
Tình em cứ thế, ướt mềm lòng anh
Hết mưa trời lại trong xanh
Tình em như nắng ấm lành tháng Ba.
THÔI MÀ...
Ô kìa tung tẩy đi đâu
Ôi xinh xinh quá, cho đây theo cùng
Thôi mà, đừng có lạnh lùng
Kẻo trời nổi giận lại đùng đùng mưa.
NHẦM
Đam mê ánh mắt nụ cười
Eo thon óng ả...Tưởng người thương ta
Ngỡ mình mắc nợ người ta
Tàn mơ tỉnh giấc, hóa ra mình nhầm.
P.N.L
______________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: ngoclai1955@yahoo.com.vn