Nỗi oan Thị Mầu (Cao Thái Uy) (31/01/2015)
NỖI OAN THỊ MÀU
Cao Thái Uy
"Nay tư mai đã là rằm"
Thị Màu dâng lễ thành tâm cửa chùa
Chốn thiền con mắt đong đưa
Si tình dẫu Tiểu chẳng chừa, mới ngoan
Nỗi niềm Thị Kính đa đoan
Lưỡi dao kề cổ lúc chàng ngủ say
Sợi râu nghịch, dao trong tay
Dã tâm chưa kịp tỏ bày thì sao?
Ví bằng nhỡ một nhát dao
Sợi râu cắt trượt chọc vào trúng tim
Thì đâu có chuyện oan khiên
Chiếu chèo đã chẳng gọi tên Thị Màu
Sang hèn, một phút đã sao
Anh Nô lực lưỡng, cô Màu lẳng lơ
Ba chìm bảy nổi vẫn chưa
Thoát nhân duyên dẫu cửa chùa, Kính ơi !
Phu thê cạn nghĩa một đời
Dây oan ai buộc tay người xuất gia
Đã đành "Trong cõi người ta"
Má hồng lưu lạc mưa sa cửa chùa
Trống chèo vong thủa xa xưa
Điệu văn câu hát đến giờ vẫn đau
Sân đình táo rụng chờ nhau
Thì đời mãi có Thị Màu lẳng lơ...
C.T.U
---------------
Cao Thai Uy
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: