Thứ bảy, 27/06/2026,


Mâm cơm dọn ở đầu hè
Canh cua, cà pháo mới nghe đã thèm
Đường vào lối ấy nhà em
Không còn bì bõm, lấm lem nữa rồi

 

Gió ngàn vọng tiếng ngựa phi
Khải hoàn chiến thắng còn ghi bao đời
Chập chùng con sóng ngoài khơi
Ôm hôn bờ cát không dời thủy chung
 

Con về giỗ mẹ hôm nay
Lá trầu vàng rụng khô gầy thân cau
Lời ru mẹ cõng đi đâu
Cái tôm cái tép dắt nhau kiếm tìm

 

Cầm thơ
Lau
Tạm nỗi buồn
Vần bằng, vần trắc cứ nhường cho nhau

Heo may nhuộm trắng hoa cau
Nắng mưa gội bạc mái đầu người đi
Gia tài anh chẳng có chi
Dăm câu lục bát… em thì vẫn thương

Nhớ xưa Vua chọn nơi này
Núi giăng chiến lũy, thành xây vững bền
Dựa vào dân – trọn niềm tin
Tựa vào thế núi – Giữ bền sức dân 

Lại mùa chim ngói giục về
Lại hanh hao nắng lại lê thê buồn
Những chiều sương ngậm hoàng hôn
Con chim chở gió bồn chồn thời gian

  Ở đâu trong cuộc đời thường
Có em đời đã vàng ươm tiếng cười
Trời cao xanh một khoảng trời
Gió qua gió cũng bồi hồi bay qua

 

 

 

Xa biển (Lê Công)  (15/08/2012)

Ngược đường về hướng quê nhà
đâu rồi tiếng sóng giao thoa cùng người
Xanh vườn, xanh ánh mắt vui
dịu êm biển nhé, dậy mùi hương chanh

Tiếng chim vuốt gió trổ cờ
Hoa lau giũ cánh
lưng bờ khói bay…
 

Cõi người (Diệp Vy)  (14/08/2012)

Chắt chiu mảnh vỡ cộng trừ
Vẽ lên một bức phù du cõi người
Trăm năm tựa một cuộc chơi
Tung con xúc xắc xem rơi mặt nào

Ước gì hạ được đèo cao
Để anh - khách trọ, trọ vào tim em
Bao đêm anh đứng bên thềm
Đợi con bướm trắng đến mềm cả chân

 

Trước tiên Trước Trang [853 ,854 ,855 ,856 ,857 ,858 ,859 ,860, 861 ,862 ,863 ,864 ] Tiếp  Cuối cùng