Thứ tư, 24/06/2026,


Thân thương giọng nói, tiếng cười
Tuổi già thắm lại rạng ngời nét xuân.
Con đi xa, con về gần
Quê hương và mẹ - một phần đời con!

Tôi tính sau đêm Giao Thừa
Xuất hành hái lộc thì vừa gặp em
Chúc nhau một tiếng làm quen
Lì xì nhau một chút thèm… lấy hên!

Cây Nêu (Thái Tràng)  (09/02/2013)

Tre già gọng vó… thượng nêu
Nắng vàng lột vỏ.
Nhiễu điều cầm tay.
 

Chúc chen mua bán bộn bề
Nâng lên hạ xuống… lời quê mời chào
Giá dầy túi mỏng tính sao
Một năm… ”hương - khói” thế nào cho xong?

Tưng bừng đón Tết, chào Xuân
Đọc thơ lòng lại bần thần nhớ ai

Mưa giăng rả rích kéo dài
Thương con trâu sắt cày ngoài đồng xa

Sao em vội với nâu sồng
Câu thề xuống tóc, má hồng lặn đi
Dấn thân khổ hạnh còn gì
Liễu gày nương bóng từ bi cầm lòng

Đàn kìm thánh thót cung Xuân
Những cung nhạc nối kết liền yêu thương
Đàn bầu nắn nót ngũ cung
Việt Nam tươi nét S vòng nước non

Còng lưng gió, đạp xích lô
Chở đêm tắm nguyệt hư vô chở người
Chở bao tiếng khóc chuỗi cười
Nguyên Tiêu đứng thả cõi mười phương bay

Đi vào trong cõi tử sinh
Trọ trong mái ấm ân tình thế gian
Sự đời có hợp có tan
Có mưa, có nắng với ngàn cơn mê.
 

Như hoa ngây cả đất trời
Còn hơn ngà ngọc vàng mười cao sang
Trắng trong thuần khiết mơ màng
Em là tia nắng ngập tràn lòng anh!


Nhân gian quỳ khấn thầm thì
Xuýt xoa xin xá tội khi lỗi lầm
Đời người trong bể trầm luân
Cầu mong qua được trăm năm lở bồi

 

Mưa phùn gió bấc triền miên
Cây gạo trụi lá ngóng thuyền sang sông
Dòng sông chín khúc quặn lòng
Nước chìm đá nổi…
Người không thấy về

Trước tiên Trước Trang [805 ,806 ,807 ,808 ,809 ,810 ,811 ,812 ,813 ,814 ,815 ,816] Tiếp  Cuối cùng