Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm thơ đón Xuân (Ngô Đình Hải) (09/02/2013) 

CHÙM THƠ ĐÓN XUÂN


Ngô Đình Hải

Giao thừa


Tôi tính sau đêm Giao Thừa
Xuất hành hái lộc thì vừa gặp em
Chúc nhau một tiếng làm quen
Lì xì nhau một chút thèm… lấy hên!

Mùng 1

Đi lễ Phật ngày đầu năm
Ôi chao con gái đầy sân nhà Chùa
Cô nào nhìn cũng dễ ưa
Nhưng em tôi đẹp thì chưa… ai bằng!

Mùng 2

Đi xin xăm ngày mùng hai
Tôi khấn tôi vái tôi nài Thánh nhân
Xăm nào tôi em được gần
Ngài cho một lá kẻo Xuân… rồi tàn!

Mùng 3

Tôi sang chúc Tết người ta
Thấy năm, bẩy chiếc “Honda” dựng ngoài
Nghĩa là hồng đó lắm gai
Nghĩa là Xuân tới chỗ này… đứt ngang!
N.Đ.H


____________
Tác giả Ngô đình Hải(TP.HCM)
ĐT: 0903 704 610

Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trịnh phú da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 09/02/2013 17:38:18)

Xin chào anh Hải .dịp xuân xin vui cùng anh chút.chúc anh sức khỏe..!
MỒNG BỐN
Sâng ngày mồng bốn đi tìm
Em đâu như thể là chim giữa trời
Tôi bủa vây lưới khắp nơi
Không em tôi sẽ cả đời đi tu

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 09/02/2013 14:58:28)

Chào tác giả Vũ Đình Hải!
Chúc mừng tác giả có chùm thơ lục bát hay được đăng vào đúng tất niên Nhâm Thìn!

CHÚC MỪNG XUÂN 2013
Xuân sang đẹp lắm ai ơi
Ta nghe đây đó những lời gọi nhau
Đón Xuân non nước đẹp giầu
Chúc cầu no ấm, chúc cầu Xuân tươi
Ấm no hạnh phúc mọi người
Cất cao câu hát yêu đời dựng xây
Nâng ly, cạn chén, uống say
Lâng lâng dạ với thơ bay dạt dào!

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 09/02/2013 14:53:01)

"Tiếp tay" góp vui với NT Ngô Đình Hải

Mùng 4

Về nhà...bứt tóc tính tang
Làm sao thua được dễ dàng "honda"
Mùng bốn sáng tác bài ca
Gởi qua bên ấy...Xuân đà còn đây

Mùng 5

Tung tăng trẻ nít...nhảy dây
Gai hồng bẻ gãy để xây...tường rào
Từ giờ đố "honda" nào
Vào không lủng "ruột" bái chào bái sư

Các bài khác: