Thứ tư, 24/06/2026,


Mùa đợi (Nguyễn Văn Hùng) (06/02/2013) 
MÙA ĐỢI
 
 
Nguyễn Văn Hùng
 
 
Trên tường tờ lịch báo xuân
Người xa
Đào vẫn phân vân cánh hồng
Ngập ngừng trời cởi áo đông
Mỏi trông bóng nhạn…
rỗng không… gió về!
 
Cuốc kêu nát ruỗng đêm hè
Người xa
Hàng phượng đỏ hoe mắt chờ
Cánh buồm giữa biển bơ vơ
Mưa nguồn chớp bể
bến bờ là đâu?
 
Heo may thổi rạp bờ lau
Người xa
Bóng núi đổ sầu dòng sông
Hồ sen sương đọng buốt lòng
Cô hàng rong bán cốm Vòng
bỏ quên
 
Mưa phùn gió bấc triền miên
Cây gạo trụi lá ngóng thuyền sang sông
Dòng sông chín khúc quặn lòng
Nước chìm đá nổi…
Người không thấy về
 
Trên tường tờ lịch đỏ hoe…
N.V.H
 
________________
Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 0977237900
Email: hunglangrua45@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181- Tăng bạt Hổ -tp Qui nhơn  (Ngày 06/02/2013 18:14:50)

Bài thơ MÙA ĐỢI của Nguyễn tứ không mới ,nhưng phong cách mới . Sự chờ đợi suốt một năm qua các cảnh tượng , các mùa khá điển hình và sâu lắng ,có lẽ cách tân thơ LB thì đây cũng là một hướng . Xin được nối thêm bài thơ của tác giả mấy câu :
"Trên tường tờ lịch đỏ hoe "
Người xa
Thay lịch đã ba lần rồi
Dòng sông giờ đã có cầu
Bao người qua lại người đâu thấy người
Sắc xuân sao cứ trêu ngươi
Bao nhiêu hoa thắm cứ ngời vô tư .

Các bài khác: