CHỢ TẾT QUÊ…

Phạm Văn Tự
Xế chiều… chợ vẫn chửa tan
Ngược xuôi tấp nập nồng nàn hương xuân
Thời gian giục bước bàn chân
Ba Mươi…chăng chớ là xuân đã về!
Chúc chen mua bán bộn bề
Nâng lên hạ xuống… lời quê mời chào
Giá dầy túi mỏng tính sao
Một năm… ”hương - khói” thế nào cho xong?
Chiêm mùa vất vả long đong
Đi chợ sắm Tết mà lòng nao nao
Ra ra… rồi lại vào vào...
Nhủ lòng mua một cành đào đón xuân?
Đời người mưa nắng thương thân
Chợ quê ngày Tết lo gần tính xa…!
P.T
____________________
Tác giả: Phạm Văn Tự , ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com
Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
|
Xin chúc thay cô cùng quý quyen xuân mói hạnh phúc, đón tết thật vui. Xin có vài dòng moc mạc chia sẻ cùng thầy ạ: Em xin chào Thầy Tự! không phải là người phải đi chợ tết mà thầy tường tận đến vậy?Thầy đã hiểu sâu nỗi lòng của người đi chợ ngày tết năm nay.Những cơn bão giá ghê quá, ra chợ ngắm mà thấy mủi lòng.Năm ới chúc thầy và gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Xin được chia sẻ cùng Thầy giáo vùng cao |